Đọc phần phiếm luận bên trên rồi thì tôi cũng như mọi người đều có cùng một quan điểm với nhau về người viết bài này như thế nào rồi. Tuy nhiên, tôi có một điểm không được mấy rõ ràng là người này đã bỏ công sức ra để làm một việc hết sức la.. vô duyên. Mặc dù người này biết rõ rằng bài viết này sẽ chẳng có một chút tác dụng nào cả, nhưng vẫn cứ làm. Chẳng qua cũng là vì miếng cơm, manh áo mà thôi.
Người Việt hải ngoại chẳng ai còn xa lạ với trung tâm Asia. Asia là biểu tượng chung của những của người Việt hải ngoại, và cũng là cái nôi nuôi dưỡng, tồn trữ và bảo tồn nền văn hóa và âm nhạc của người Việt hải ngoại. Đồng thời cũng là trung tâm độc nhất luôn chống đối chế độ đảng trị của cộng sản Việt Nam. Những gì trung tâm Asia đã cống hiến cho người Việt hải ngoại trong suốt bao nhiêu năm qua đều có thể chứng minh được điều này. Trong tâm khảm của mỗi một người Việt tị nạn đều có thể ghi nhận điều này, và thầm cám ơn trung tâm Asia với những chương trình ca nhạc thật đặc sắc. Mỗi một chương trình đều mang về lại cho khán thính giả những ít, nhiều kỉ niệm của một thời đáng ghi nhớ. Song song với những chương trình ca nhạc tiêu biểu, Asia còn có những chương trình ủng hộ và kêu gọi cứu trợ thương phế binh của những chiến sĩ VNCH đang gặp nhiều khốn khó tại quê nhà, và còn không ít những chuyện khác nữa mà trung tâm Asia đã cống hiến cho người Việt hải ngoại nói chung và người Việt tị nạn cộng sản nói rieng. Những chuyện này đáng để cho mọi người vinh danh trung tâm Asia hay không? Trần Thanh, nếu bạn là một người còn chút lương tâm thì hãy tự hỏi với chính mình và tự tìm lấy câu trả lời. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy ân hận khi chỉ vì một bát cơm no bụng mà lại đi làm chuyện không đáng làm, Nói một cách khác là không nên làm.
Nếu Trần Thanh phải vận dụng đầu óc của mình để dựng lên hoặc làm đảo lộn trắng, đen. Thậm chí là phải bứt tóc suy nghĩ làm sao để tìm được một sơ sót nhỏ nào của trungt âm Asia theo kiểu mò kim đáy biển. Tại sao bạn không chọn trung tâm Thúy Nga làm chủ đề? Thúy Nga bây giờ đã giang rộng vòng tay chào đón chủ nghĩa xã hội và chọn đề tài giao lưu văn hóa tại sao bạn không dùng họ để làm đề tài? Có lẽ như vậy bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được người Việt hải ngoại hơn là chọn lầm mục đích.
Với khả năng nhỏ nhoi của một mình bạn và những bài phiếm luận theo lối văn hóa rẽ tiền của bọn cộng nô mang vào diễn đàn của cộng đồng người Việt hải ngoại thì thật sự chỉ là một trò hề không hơn, không kém. Cho dù bạn là ai hoặc là vì bất kỳ một lý do gì xin bạn hãy gác tay lên trán và suy nghĩ cho thật kỹ trước khi làm một việc gì. Nếu biết sẽ là công dã tràng thì chớ có dại mà thử thêm lần nữa. Kết quả cũng sẽ là một sự thất bại không hơn, không kém.