Thomas Matthew Crooks, tay súng 20 tuổi đã cố gắng ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, đã được phát hiện trên mái nhà 26 phút trước khi vụ nổ súng xảy ra.
FBI đã xác nhận rằng Crooks đã được các thành viên thực thi pháp luật từ Sở Cảnh sát Quận Allegheny nhìn thấy trên mái nhà của một tòa nhà có tầm nhìn rõ ràng đến cựu tổng thống.
Mặc dù đã được cảnh báo về sự hiện diện của anh ta, nhưng chính quyền đã không đối đầu với anh ta, khiến anh ta ẩn náu trong gần 30 phút trước khi anh ta nổ súng vào Trump và đám đông.
Những cáo buộc mới gây sốc đã đặt ra câu hỏi về cách Crooks có thể trốn tránh bị phát hiện và thực hiện vụ tấn công khiến Trump bị thương và một thành viên trong đám đông thiệt mạng.
Một tay bắn tỉa thậm chí đã chụp ảnh nghi phạm bằng máy đo khoảng cách và liên lạc qua radio đến sở chỉ huy trước vụ ám sát Trump,
CBS đưa tin. Crooks đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát địa phương và Sở Mật vụ trong gần nửa giờ trước vụ nổ súng, nhưng anh ta vẫn "biến mất" trước khi trèo lên mái nhà.
"Crooks lại biến mất và sau đó quay lại LẦN THỨ BA với một chiếc ba lô", CBS đưa tin.
"Những tay súng bắn tỉa đã gọi điện thông báo rằng anh ta có một chiếc ba lô và nói rằng anh ta đang đi về phía sau tòa nhà". Mọi chuyện trở nên điên rồ hơn.
Tờ New York Post đưa tin cảnh sát địa phương ĐÃ CÓ MẶT BÊN TRONG tòa nhà mà Thomas Crooks đã trèo lên. Tòa nhà được tách ra khỏi vành đai an ninh của Sở Mật vụ và được giao cho cảnh sát địa phương mặc dù đây là "điểm yếu được biết đến là có mức độ ưu tiên cao".
Trước vụ nổ súng, một cảnh sát đã thực sự đối đầu với Crooks, người có một khẩu súng trường. Cảnh sát đã bò xuống thang, tạo điều kiện cho kẻ nổ súng bắn ít nhất năm phát đạn vào cựu tổng thống. Không ai cảnh báo Trump.
-----
Trước khi bất kỳ ai quên những gì thực sự đã xảy ra vào ngày 13 tháng 7:
- Họ đã quan sát Crooks trong gần 30 phút trước vụ ám sát*quốc gia.
- Có các đặc vụ/sĩ quan đồn trú bên trong cùng tòa nhà mà anh ta đang ở trên nốc nhà.
- Rất nhiều người trong đám đông đã thu hút sự chú ý đến sự hiện diện của Crooks.
- Đội mật vụ đã bị cắt giảm vì Jill Biden quyết định tham dự một sự kiện kéo các đặc vụ ra khỏi đội của Trump.
- Họ đã không bố trí CS trên mái nhà đó vì nó dốc, mặc dù các đơn vị khác đã được nhìn thấy trên mái nhà dốc.
- Họ không thể truy cập vào điện thoại của anh ta vì .... ừm ... đó không phải là một bà già đang biểu tình bên ngoài một phòng khám.
- Có những người phụ nữ trong đội đậc vụ thậm chí không thể nhét vũ khí của chính họ vào bao.
- Các đặc vụ đã được nhìn thấy đang cúi người sau khi nỗ lực ám sát Trump được thực hiện.
- Họ đã không đưa Trump ra ngoài khi phát hiện ra mối đe dọa đầu tiên.
- Một sĩ quan đã trèo lên thang để tiếp cận Crooks đã lùi lại. Có điều gì đó không vượt qua được bài kiểm tra mùi về toàn bộ thử thách này.
Tôi không nói rằng đó là cố ý, nhưng phải có rất nhiều điều không ổn thì mới không phải như vậy.
Sau tất cả những điều này, Giám đốc USSS đổ lỗi hoàn toàn cho lực lượng cảnh sát địa phương và từ chối chịu trách nhiệm hoặc từ chức.