Thái Như Ngọc sở hữu vẻ đẹp mong manh, sương khói. Ấy thế nhưng đằng sau   vẻ mình hạc xương mai ấy là một người phụ nữ với một nghị lực phi   thường. Để có ngày hôm nay, Thái Như Ngọc đã trải qua rất nhiều chông   gai, nhiều nước mắt nơi xứ người…
3.000 đô để bắt đầu cuộc sống tại Mỹ
Năm 2007, cô sinh viên Trường ĐH Đà Lạt đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc   thi Hoa hậu trang sức Việt Nam. Với vẻ đẹp thanh thoát, gương mặt tỏa   sáng, khả năng giao tiếp tốt, Thái Như Ngọc là một trong những ứng viên   sáng giá cho ngôi vị hoa hậu. Bởi vậy, việc cán đích ở vị trí số hai   khiến không ít phóng viên, khán giả thầm tiếc nuối cho giai nhân sinh ra   tại xứ Đà Lạt mộng mơ này.
Kể từ khi đăng quang, cuộc đời Thái Như Ngọc có những bước thay đổi lớn   lao. Cuối năm đó, cả gia đình Ngọc sang Mỹ. Với cô gái 23 tuổi này, đó   là bước ngoặt quá lớn trong cuộc đời mà cô chưa từng hình dung ra được.
Nhớ lại những ngày tháng đó, Thái Như Ngọc vẫn bồi hồi cảm xúc
 "Khi   đặt chân đến Mỹ, tôi bị choáng ngợp hoàn toàn và tự hỏi, không biết dòng   đời sẽ xô tôi về đâu, không biết bao giờ tôi sẽ hòa nhập được vào cuộc   sống nơi đây, tôi sẽ kiếm tiền bằng cách nào?” Bây giờ kể khó có  ai  tin nhưng hoàn toàn là sự thật, vì vẫn giữ nguyên nhà cửa, tài sản  tại  Việt Nam nên cả gia đình Ngọc mang theo bên mình đúng 3.000 đô la.  Bốn  thành viên, với chừng ấy tiền và trước mắt là những tháng ngày tại  một  đất nước với cuộc sống đắt đỏ, khiến Ngọc rối bời, hoang mang.
Những ngày đầu khó khăn không kể đâu cho xiết. Việc đầu tiên của Ngọc,   cô chị cả trong nhà là ra khu người Việt mua tờ báo, kiếm một khách sạn   bình dân cho gia đình trú ngụ tạm thời, rồi lại tiếp tục nhờ người bạn   thân giúp đỡ tìm nhà thuê để cuộc sống đi vào nếp ổn định, mua ghế  sofa,  giường ngủ, tủ lạnh, bàn ăn… Những vật dụng cần thiết cho cuộc  sống của  một gia đình đã "tiêu tốn" của Ngọc hơn 2.000 đô la. Cũng may,  Ngọc có  những người bạn tốt tại Mỹ, đã giúp đỡ những ngày đầy vất vả,  thiếu thốn  ấy. Vượt qua những ngỡ ngàng ban đầu, hai chị em Ngọc tranh  thủ kiếm  việc làm, rồi bắt tay vào kinh doanh.
Ở Mỹ, Ngọc quan sát thấy hãng thời trang BCBG rất đẹp về mẫu mã, giá cả   lại phải chăng, được lòng người tiêu dùng nên cô đã tìm mọi cách liên  hệ  được với chính hãng để về Việt Nam mở showroom tại Hà Nội. Bắt đầu  có  đồng ra đồng vào, thì cũng là thời điểm gia đình Ngọc bán đất đai,  nhà  cửa tại Việt Nam, chuyển tiền qua Mỹ để kinh doanh bất động sản,  được  vốn, Ngọc lại về Việt Nam lập Cty S Entertainment, rồi mua nhà tại  Việt  Nam để có chỗ ở mỗi khi về nước.
Nghĩ lại mọi chuyện, với Ngọc, tất cả vẫn như một giấc mơ dài. Cô tâm sự   rằng trước khi đi Mỹ, cô nghe và hình dung nước Mỹ như một thiên đường   nhưng máy bay hạ cánh xuống mặt đất, Ngọc đã biết mình nhầm. "Tôi ngỡ   ngàng thực sự. Giờ tôi đã đủ trải nghiệm, tôi có thể chắc chắn một điều   rằng, ai vẫn phải đi làm thì cuộc sống vô cùng bận rộn và mệt mỏi, chỉ   có làm việc và làm việc, nếu bạn không muốn chết đói".
Đến biệt thự 3 triệu đô
Về Việt Nam vào những ngày cuối năm 2010 để ra mắt báo giới trong vai   trò đại sứ hình ảnh của thương hiệu thẻ điện thoại hai chiều (Việt -   Mỹ), Thái Như Ngọc khiến nhiều người phải thắc mắc trước thông tin, cô   vừa mua căn nhà 3 triệu đô trên bờ biển Huntington (California - Mỹ).   Việc mua nhà ở khu cao cấp nhất của Huntington của Ngọc sẽ khiến không   ít người ngoài cuộc phải đặt câu hỏi về tài khoản "kếch xù" của một cô   gái trẻ, những dấu hỏi về việc có đại gia phía sau, độ "chơi sang" của   cô Á hậu?
Người ngoài cuộc có quyền đặt những câu hỏi như vậy, nhưng nếu ai đã   chứng kiến quá trình gian khó để từ 3000 đô la lập nghiệp trên đất Mỹ   của người đẹp trang sức thì sẽ không phải hoài nghi nhiều về sức làm   việc, sự thông minh, khôn ngoan trong kinh doanh của cô. Những ngày   tháng vất vả đã rèn luyện cho Thái Như Ngọc tính hay lam hay làm, cần   cù, chịu khó, kiếm được bao nhiêu cô đều nhặt nhạnh gom góp lại, hoặc   dùng vốn kinh doanh hoặc mua bất động sản như một cách giữ vốn.
Không tiệc tùng, không chạy theo hàng hiệu với những món đồ xa xỉ có sức   mê hoặc chị em phụ nữ, Ngọc lựa chọn cách sống chắt chiu và tiết kiệm.   Nếu ai đó đã từng chứng kiến cảnh Ngọc tần ngần trước một chiếc váy dạ   hội của một nhà thiết kế trong nước thì sẽ không mấy khó hiểu, nếu có   được sự bảo trợ chắc chắn, có cô gái nào lại không bị những thứ "bùa  mê"  của đại đa số phụ nữ ấy "mê hoặc" mà vung tay tiêu tiền không  thương  tiếc. Chỉ khi con người tự kiếm những đồng tiền bằng chính mồ  hôi, nước  mắt, bằng chính sức lao động của mình, thì người ta mới biết  cân đo đong  đếm trước mỗi khoản chi tiêu dù nhỏ hay lớn.
Trước những thắc mắc, Ngọc vẫn tươi cười từ tốn
 "Ngôi nhà 3 triệu USD   nghe có vẻ lớn thật, nhưng tôi thấy, với số tiền đó, tôi không thể mua   được một căn nhà đẹp ở Hà Nội đâu! Tôi mới đi xem một căn nhà gần hồ   Tây, giá của nó lên tới 8 triệu USD. Tôi "hoảng" quá, đi xem thêm một   khu đất, và chỉ giá đất thôi đã 4 triệu USD. Nói như vậy để thấy, giá   đất ở Hà Nội mới khủng khiếp, và người Hà Nội mới giàu có! Ngôi nhà 3   triệu USD của tôi ở Mỹ chẳng là gì so với những ngôi biệt thự ở Hà Nội   cả".
Không làm con nhím xù lông, cũng không diễn kịch khi nói về chuyện đại gia - người đẹp, cô thành thật
   "chuyện đó có đến 80% trong giới showbiz, dư luận nghĩ vậy cũng chẳng   sai, nhưng đa phần mọi người chỉ nhìn ở bề nổi tức là anh ta giàu, cô  ta  đẹp, tại sao không suy nghĩ kỹ càng hơn, rằng giữa họ có tình yêu và  sự  gắn bó, đẹp và giàu đâu phải là cái tội để quy kết rằng họ không có   tình yêu? Tôi tôn trọng tất cả góc riêng tư của mỗi cá nhân, tuy nhiên   bản thân tôi không có đại gia nào nâng đỡ, ngay cả bạn trai tôi, tôi   cũng chỉ biết anh ấy kinh doanh, chưa bao giờ tôi hỏi xem thu nhập của   anh như thế nào, lời lỗ ra sao, cả hai chúng tôi đều là những người trẻ   biết kiếm tiền, biết làm việc, và đủ tự trọng để tiêu những đồng tiền  do  chính mình làm ra".
Mơ về hạnh phúc gia đình
Sở hữu vóc dáng thanh mảnh, vẻ đẹp sương khói, và đã khoác lên mình danh   hiệu Á hậu, Thái Như Ngọc khiến nhiều người ngạc nhiên khi cô không  dấn  sâu hơn vào thế giới showbiz. Trò chuyện với Ngọc thì những thắc  mắc ấy  sẽ tan nhanh như sương sớm. Không phải Ngọc không có khả năng  tham gia  mà điều cốt lõi là cô không muốn. Có tiền, sở hữu một Cty giải  trí, có  một ê kíp làm việc lâu năm ăn ý, chuyên nghiệp, có người đại  diện truyền  thông năng nổ, tháo vát cộng với lợi thế nhan sắc, không  quá khó để  Ngọc "ồn ào" trên mặt báo, và tham gia phim ảnh, sự kiện,  nhưng Ngọc đã  chọn cho mình một lối đi riêng.
Trước hết vì Ngọc thích kinh doanh, và kinh doanh đã chiếm hết quỹ thời   gian của cô. Quan trọng hơn, cô quan niệm rằng với một người phụ nữ, dù   có tài ba, giàu có, điều cốt lõi vẫn là một mái ấm gia đình đúng  nghĩa,  có người chồng tốt, có những đứa con ngoan, mà để có được điều  đó, đâu  dễ gì ngày một ngày hai. Với Ngọc, làm nghệ thuật cần bản lĩnh  nhiều  lắm, ở lãnh địa ấy, những điều tiếng không thiếu, nói thích thì  có,  nhưng để "mạo hiểm" thì có lẽ Ngọc sẽ trả lời rằng không!
 
Ba năm trôi qua, Ngọc vẫn trẻ vẫn đẹp, ngày càng mặn mà hơn theo thời   gian, ngày càng chững chạc hơn trong giao tiếp, nhưng vẫn là một hành   trình mệt mỏi của việc đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ, vẫn là thời gian   biểu kín mít của một công dân năng động, nhiều khi Ngọc không còn thời   gian cho chính bản thân mình.
Cô không giấu chuyện 
"Không ít lần tôi đã bị rơi trạng thái khủng   hoảng tinh thần vì làm việc quá sức, tôi từng phải tìm bác sĩ tâm lý để   cân bằng lại, bác sĩ cho tôi thuốc an thần để uống, sau một thời gian   điều trị, sức khỏe tôi ổn định, tiến triển hơn. Nhưng sống ở Mỹ, tôi   cũng đã quá quen với nếp sống công việc, nhiều khi ốm cũng cố mà làm,   bởi bỏ phí đi mấy phút nhiều khi là cả sự thất thoát lớn về mặt tiền   bạc. Tuy nhiên, tới đây, tôi sẽ bớt việc lại, để xây dựng mái ấm gia   đình. Sắc đẹp rồi cũng tàn phai, của cải rồi cũng vơi cạn, trang sức quý   giá nhất của một người phụ nữ đó chính là hạnh phúc gia đình. Niềm vui   trước mắt là tôi đã tìm được một người đàn ông đàng hoàng và đạo đức".
Ngắm nhìn vẻ đài các của cô gái mỏng manh - có lẽ ít ai hình dung được   ẩn giấu đằng sau vẻ sương khói ấy là cả một bản lĩnh sắt thép, một hành   trình lao động vất vả, cực nhọc, là một người phụ nữ tay lam tay làm,   chịu thương chịu khó gây dựng sự nghiệp từ mồ hôi nước mắt của chính   mình. Trò chuyện với Thái Như Ngọc, hình ảnh của cô lại gợi nhớ đến câu   hát
 "Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi…".
Theo PLVN