HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default 'Thở phào' vì kẻ sát nhân sẵn sàng 'đổi mạng' cảnh sát bị bắt
Old 06-14-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Sau gần một tuần chạy trốn, đối tượng Chu Văn Tú (32 tuổi, ngụ thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) hung thủ gây ra vụ án mạng giết bảo vệ Trường THPT Minh Châu bị công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ khi đang tìm đường trốn sang Trung Quốc.


Định giết cả cảnh sát
Rạng sáng 21/5/2013, nhóm công nhân làm việc tại công trình xây dựng trong trường THPT Minh Châu choáng váng khi phát hiện ông Đặng Thế Mạnh (67 tuổi, ngụ thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ) là bảo vệ công trình, đang thoi thóp thở...
Nhóm công nhân lập tức báo cảnh sát, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân bị sát hại bởi nhiều vết thương ở vùng đầu.
Nhận được tin trọng án, Công an tỉnh Hưng Yên có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra. Sau quá trình rà soát, khoanh vùng, kiểm tra đối tượng, cảnh sát xác định nghi phạm chính là đối tượng Chu Văn Tú, một "con nghiện" ma túy nặng, từng có nhiều tiền án tiền sự.


Tuy nhiên, nghi phạm đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến chiều 26/5, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã truy theo dấu vết, bắt đối tượng khi hắn đang trên đường trốn sang Trung Quốc.
"Bị vây bắt, đối tượng điên cuồng rút dao chống cự nhưng nhanh chóng bị các trinh sát áp sát, tước hung khí. Sau khi khống chế, phát hiện hắn còn thủ trong người hai lưỡi dao lam. Tra tay vào còng, đối tượng vẫn hằn học: "Đằng nào tao cũng chết. Nếu không bị rơi dao, thì cảnh sát tao cũng đâm chết", một điều tra viên kể lại giây phút đối mặt kẻ giết người.
Bị di lý về Công an tỉnh Hưng Yên, đối tượng khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, đêm 20/5, hắn lẻn vào trường định trộm cắp tài sản, bị nạn nhân phát hiện. Hung thủ liền xông vào dùng búa thủ sẵn, đập nhiều nhát khiến nạn nhân nằm gục dưới đất. Hắn nhanh chóng lục soát lấy đi điện thoại di động của nạn nhân.
Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn lên Lạng Sơn, đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc thì bị bắt giữ. Hung thủ còn khai nhận trong quá trình bỏ trốn, có đến nhà người quen ở Phú Thọ lừa đảo được một chiếc xe máy làm phương tiện chạy trốn.
Ngôi trường nơi xảy ra án mạng.
Nhiều uẩn khúc trong động cơ gây án?
Nhận được tin nạn nhân bị sát hại, không chỉ người dân địa phương mà chính những công nhân làm việc tại công trường cũng rất bàng hoàng. “Bác Mạnh là người hiền lành. Bác ấy sống cởi mở, hay quan tâm đến anh em công nhân. Nhiều hôm làm mệt, bác ấy còn bỏ tiền mua nước về cho anh em uống, lấy sức làm việc. Quên đồ đạc gì, bác ấy cũng cất giữ cho, không suy xuyển. Người tốt thế lại bị sát hại dã man như vậy”, một công nhân nói.
Người thân nạn nhân vẫn chưa thể tin ông Mạnh đã "ra đi". Đứa con trai út năm nay mới 10 tuổi trong bữa cơm còn nhiều lần buột miệng: “Con mời bố, mẹ ăn cơm” khiến người thân rơi nước mắt. Cố kìm nỗi đau, người vợ cho rằng cái chết của chồng mình còn nhiều uẩn khúc.


Người vợ cho biết, trước đó khoảng một tuần, chồng mình có kể ở trường vừa bị mất trộm rất nhiều máy vi tính cùng một số tài sản khác. “Ông ấy nói trước khi xảy ra vụ trộm, thấy có mấy đối tượng khả nghi nhìn rất quen mặt, hình như là người địa phương. Lúc ấy, tôi cằn nhằn điều tra là việc của cảnh sát, mình không có bằng chứng thì đừng nói lung tung. Giờ nhớ lại, tôi nghi có khả năng kẻ xấu biết chồng tôi phát hiện vụ trộm nên giết người diệt khẩu”, người vợ nhớ lại.
Cùng nghi vấn như mẹ, con trai cả của nạn nhân nhận định động cơ vụ án mạng có lẽ không đơn giản như hung thủ khai nhận. Người con trai lý giải: "Tôi không tin hung thủ chủ đích giết cha tôi chỉ để cướp chiếc điện thoại rẻ tiền. Còn nếu hắn khai rằng vào trường ăn trộm bị cha tôi phát hiện, cũng vô lý. Vì khuôn viên trường rất rộng, cha tôi chỉ làm bảo vệ cho một công trình nhỏ trong trường, không có phận sự đi tuần cho cả trường".
Theo người con trai, có thể hung thủ chủ động giết cha mình, việc cướp chiếc điện thoại chỉ để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Dựa theo nghi vấn này, gia đình nạn nhân cho rằng có khả năng vẫn còn đồng phạm của hung thủ ngoài vòng pháp luật. "Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình tôi không hề quen biết hung thủ, vì vậy, không nảy sinh mâu thuẫn để phải trả thù. Rất có thể có kẻ thuê hung thủ sát hại cha tôi để bịt đầu mối vụ trộm trước đó. Ở địa phương, hắn là con nghiện ma túy nặng, nếu không có chủ mưu giúp đỡ, làm sao hắn có tiền để trốn lên Lạng Sơn", con trai nạn nhân đặt vấn đề.


Tuy nhiên, tìm hiểu thông tin từ địa phương, nhiều người cho rằng động cơ vụ việc chỉ là lẻn vào ăn trộm, bị phát hiện thì ra tay giết người. Trước khi gây án, hung thủ từng làm việc tại công trình trong trường chừng hơn một tháng.
“Tú có làm phụ hồ ở đây, tính tình ngang ngạnh, lười lao động. Tiếp đó, nhà trường bị mất trộm tài sản, mọi nghi ngờ đều dồn vào Tú vì hắn có tiền án, lại nghiện nặng. Sợ ảnh hưởng đến anh em công nhân, ông chủ đã đuổi việc Tú”, một công nhân cho biết. Cũng theo nguồn tin này, hung thủ làm tại đây thời gian khá dài nên rất thông thuộc đường đi lối lại trong trường.
“Có thể hắn đói thuốc nên lẻn vào định trộm cắp, vô tình bị nạn nhân phát hiện nên mới ra tay sát hại", một công nhân nhận định.
Trước những nghi vấn trên, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết hiện vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng, kiên quyết làm rõ tính chất của vụ trọng án.


“Chí Phèo” bị bắt, cả làng thở phào
Tú là đối tượng chuyên tham gia các vụ trộm cắp tài sản tại địa phương hắn sinh sống. “Nhiều lần nó bị người dân phát hiện trộm cắp nhưng không ai dám tố cáo. Bởi nó nghiện nặng lại quen nhiều đối tượng đầu trâu mặt ngựa, dân lành đều sợ nó gọi đồng bọn trả thù. Thế nên đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chỉ cố đề phòng, giữ đồ đạc, tài sản của mình cẩn thận hơn", một hàng xóm gần nhà hung thủ bức xúc.
Theo nhân chứng này, khoảng 3 tuần trước, một nhóm học sinh trên đường đi học về bị Tú chặn giữa đường, trấn lột hết điện thoại. Người lớn đứng gần đó không ai dám can thiệp vì hắn luôn lăm lăm hung khí trong tay.
“Cả làng này cứ ai bị mất cắp là nghi ngay cho thằng Tú. Nó là tay cướp giật, trộm cắp có tiếng ở cái xã này từ lâu rồi. Nay nó bị bắt, cuộc sống người dân may ra mới bình yên được”, một người dân địa phương bày tỏ. Vì Tú là con nghiện lâu năm, người làng nhiều lúc bị Tú trộm cắp, cướp giật giữa ban ngày cũng đành cố chịu đựng.


Theo nhiều nhân chứng, thêm một lý do khiến người làng tránh né, để mặc Tú hoành hành là sợ bị lây nhiễm bệnh HIV/AIDS. Tú thường dọa dẫm nếu ai báo công an, sẽ dùng kim tiêm dính máu đâm. Không biết hắn bị AIDS thật hay không nhưng người dân đều sợ hãi trước sự dọa dẫm đó.
Ông Nguyễn Hưng Sơn, phó Trưởng công an xã Thanh Long cho biết, Tú vừa mãn hạn 7 năm tù vì tội trộm cắp, chiếm đoạt tài sản được gần một năm nay. Tú đã lập gia đình, có một đứa con.
“Nhiều lần bị mất cắp, người dân đến công an xã báo, nghi vấn đối tượng là thủ phạm. Chúng tôi đã khoanh vùng đối tượng vào diện theo dõi thường xuyên, tiếp tục thu thập chứng cớ. Tuy nhiên, chưa kịp bắt giữ thì đối tượng đã gây ra tội ác nêu trên", vị phó Trưởng công an xã cho biết.
Uyên Đình
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images675390_H1.JPG
Views:	4
Size:	27.8 KB
ID:	482291  
 
User Tag List

Thread Tools

Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11111 seconds with 13 queries