Theo như trong ngày vui của những cặp đôi sao Việt có những khoảnh khắc hạnh phúc, mọi hành động của "cô dâu - chú rể" thu hút sự quan tâm, được dân tình đem ra bàn tán. Tiết mục múa của bạn gái Vũ Cát Tường và Hoa hậu Khánh Vân được mọi người đem ra bàn tán. Tâm điểm mới đây gây chú ý của mạng xã hội đổ dồn vào lễ thành đôi của Vũ Cát Tường và vũ công Thu Trang.
Hai tiết mục – Hai số phận đối lập
Trong ngày trọng đại, bạn đời đã bí mật chuẩn bị tiết mục nhảy múa trên nền bài hát Vô Cực để dành tặng ca sĩ 9x. Nhan sắc xinh đẹp cùng động tác uyển chuyển, chuyên nghiệp của Thu Trang khiến Vũ Cát Tường và khách mời không khỏi phấn khích.
Sau khi tiết mục kết thúc, Vũ Cát Tường lộ nụ cười hạnh phúc, công khai khen ngợi bạn đời khi chia sẻ: "Anh không thể múa như em được, quá là quyến rũ đi. Hôm nay cho phép Vũ Cát Tường được khoe vợ một chút". Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi về thậm chí bị đưa ra so sánh với tiết mục nhảy của Hoa hậu Khánh Vân dành tặng chồng trong đám cưới.
Khoảnh khắc Vũ Cát Tường chăm chú theo dõi tiết mục múa của bạn đời trong ngày thành đôi. (Ảnh: NVCC)
Trước đó, trong lễ cưới của chính mình, Hoa hậu Khánh Vân đã biểu diễn một tiết mục nhảy sexy để dành tặng chồng. Những tưởng đây sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ và vui vẻ, nhưng không ngờ lại trở thành đề tài gây tranh cãi.
Một số khán giả cho rằng bài nhảy không phù hợp với không gian đông người tại đám cưới mà còn phá vỡ hình tượng chuẩn mực của một Hoa hậu. Dù chồng của Khánh Vân đã lên tiếng bảo vệ, khẳng định anh và khách mời đều cảm thấy vui vì tiết mục nhảy nhưng vẫn không thể dập tắt làn sóng trái chiều từ dư luận.
Hoa hậu Khánh Vân mặc xuyên thấu, nhảy gợi cảm trong đám cưới nhiếp ảnh gia Nguyễn Long hồi cuối năm ngoái. (Ảnh: FBNV)
Tiết mục Hoa hậu Khánh Vân vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: FBNV)
Khán giả đang dùng tiêu chuẩn kép để đánh giá nghệ sĩ?
Nếu bạn gái Vũ Cát Tường không phải là vũ công, liệu bài múa có còn được khen ngợi?. Nhưng vì cô là vũ công, hành động này nghiễm nhiên được cho là một tiết mục ấn tượng, mang dấu ấn nghệ thuật.
Còn nếu Khánh Vân không phải Hoa hậu, liệu bài nhảy có bị chỉ trích?. Nếu cô là một ca sĩ hay dancer chuyên nghiệp, có lẽ sẽ được công chúng khen ngợi vì tài năng. Không khó để nhận ra rằng, khán giả hiện nay không chỉ đánh giá một hành động, mà còn nhìn vào danh xưng của người thực hiện để đưa ra phản ứng.
Có một thực tế là, nghệ sĩ được công chúng hết mực yêu thương, giúp đỡ trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Nhưng đôi khi, họ cũng là những người áp đặt những giới hạn khắt khe nhất lên nghệ sĩ.
Điều này khiến không ít nghệ sĩ phải gồng mình sống theo một hình ảnh nhất định, dù họ không thực sự muốn như vậy. Họ phải dè chừng từng lời nói, từng hành động, thậm chí ngay cả những khoảnh khắc riêng tư cũng trở thành chủ đề bàn tán.
Năm 2018, Siêu mẫu Lan Khuê từng bức xúc vì bị rò rỉ clip nhảy sexy cùng ông xã trong đám cưới. Thời điểm đó, cô nhận về nhiều ý kiến tranh cãi.
Trước phản ứng tiêu cực của công chúng, Siêu mẫu Lan Khuê từng phải lên tiếng phân trần: "Nhiều năm nay không dám xoã mãi đến khi lấy chồng mới liều xoã 1 lần trong đám cưới riêng tư của mình, khi mọi người đã ra về chỉ còn lại vài người bạn thân ở lại. Bạn nào đó chơi kì khi đem đi up lung tung. Xin lỗi mọi người. Với không gian riêng tư giữa những người bạn và bạn đời mình thì nó bình thường cho đến khi 1 người nào đó đem lên mạng xã hội".
Siêu mẫu Lan Khuê từng bức xúc khi bị rò rỉ video nhảy sexy với chồng doanh nhân trong đám cưới chỉ vì muốn "bung xoã một lần". (Ảnh: Sưu tầm)
Ranh giới mong manh giữa cuộc sống cá nhân và công chúng
Một trong những điều khó khăn nhất khi trở thành nghệ sĩ chính là mất đi sự riêng tư. Cuộc sống của họ luôn bị công chúng dõi theo, từng hành động nhỏ đều có thể bị soi mói, thậm chí bị thổi phồng thành scandal.
Nhưng nghệ sĩ cũng có quyền được yêu, được kết hôn, được tận hưởng niềm vui bên những người thân yêu mà không bị đưa ra bàn tán. Họ có quyền quyết định những gì thuộc về đời sống riêng tư của mình, thay vì để công chúng kiểm soát.
Thực tế, đã có không ít nghệ sĩ chọn cách sống kín đáo, tránh xa thị phi không đáng có. Điều đáng buồn là, mỗi khi họ thể hiện những khoảnh khắc đời thường lại có một bộ phận công chúng sẵn sàng phán xét, áp đặt suy nghĩ của mình lên họ.
Nếu hôm nay, một người nổi tiếng có thể nhảy múa, vui đùa trong tiệc cưới mà không bị chỉ trích, nếu họ có thể tự do thể hiện cảm xúc mà không lo lắng về dư luận, thì có lẽ đó mới là lúc nghệ sĩ thực sự được sống đúng với bản thân mình.
Suy cho cùng, nghệ sĩ cũng chỉ là con người – họ có quyền riêng tư, có quyền vui chơi, có quyền tận hưởng hạnh phúc mà không cần phải "xin phép" ai cả. Vậy câu hỏi được đặt ra, đã đến lúc chúng ta nên dừng lại việc soi xét cuộc sống cá nhân của họ chưa?.