Các tổng đài lừa đảo đang trao đổi lao động nô lệ với nhau và bán nội tạng của những nạn nhân yếu sức, theo thông tin của nhà báo truyền hình Thái Lan Thaphanee Iatsirichai, đồng sáng lập kiêm phóng viên chính của kênh truyền hình trực tuyến Reporters, chuyên điều tra các tổng đài lừa đảo.
Hãng thông tấn Sputnik đã mạn đàm với nhà báo Iatsirichai tại Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài ở Bangkok, sau lễ khai mạc Triển lãm ảnh "Sự thật phũ phàng" ("The Blunt Truth"), trưng bày những bức ảnh bên trong và bên ngoài một số tổng đài do các lao động nô lệ được giải cứu và các phóng viên điều tra chụp lại.
"Tại các tổng đài có cả một hệ thống bán lại «nhân viên». Ví dụ, trong một tổ hợp như KK Park, có vô số tổng đài, mỗi tổng đài hoạt động như một «công ty» riêng biệt, một số trong đó là những công ty thực sự được đăng ký tại Thái Lan nhưng không hoạt động ở nội địa Vương quốc này, mà chỉ hoạt động tại KK Park trên lãnh thổ Myanmar. Và những công ty này bán lại nhân viên cho nhau", theo lời kể của phóng viên truyền hình, người đã đến địa bàn KK Park nhiều lần, còn từ tháng 3 năm 2025 đã phỏng vấn hàng trăm công dân Thái Lan và người nước ngoài được giải cứu khỏi các tổng đài trong chiến dịch chung của các cơ quan thực thi pháp luật từ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar tại các trung tâm lọc ở thị trấn ven biên Mae Sot của Thái Lan.
"Mỗi «công ty» đều chuyên về hình thức lừa đảo trực tuyến này hay hình thức lừa đảo khác. Nếu một người bị đưa lậu đến tổng đài qua Thái Lan không thể đáp ứng yêu cầu về hình thức lừa đảo cụ thể đòi hỏi kỹ năng nâng cao và trình độ học vấn tốt, thì công ty xử lý vụ lừa đảo sẽ bán lại người đó cho một công ty khác hoạt động theo mô hình thô sơ hơn. 
Mức độ bán lại thấp nhất, đối với những người hoàn toàn không thể đối phó, là các quán karaoke dành cho phụ nữ, nơi họ phải làm nghề mại dâm, còn đối với nam giới, là lao động chân tay trong lãnh thổ trung tâm", nhà báo cho biết.
Bà Yatsirichai nói thêm rằng trong một số trường hợp, những nô lệ lao động "vô vọng" nhất gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, họ bị bán để phục vụ cấy ghép nội tạng.
"Như những «nô lệ cũ» cho biết, thi thể của những con người bất hạnh này thường bị vứt xuống sông Mae, giáp biên giới Thái Lan. Đó là sự thật, bởi quân đội và cảnh sát của chúng tôi tại biên giới đã tìm thấy ít nhất 5 xác người trôi dạt vào bờ biển Thái Lan trong năm nay. Tất cả các thi thể đều mang dấu hiệu của việc lấy nội tạng", bà thông báo và cho biết thêm rằng những phần nội tạng đó được vận chuyển lậu sang Trung Quốc dành cho những ca cấy ghép bí mật bất hợp pháp.
Nhà báo truyền hình cũng kể rằng tại các tổng đài thường bố trí những người cùng quốc tịch hoặc nói cùng thứ ngôn ngữ vào một nhóm phòng, nơi họ sống ở một chỗ và làm việc ở chỗ khác.
"Mỗi nhóm nhân viên như vậy, nói cùng một ngôn ngữ, đều có những quản lý, thường là công dân từ cùng một nước, ban đầu đóng vai trò trung gian, dụ dỗ những nô lệ tương lai đến Thái Lan để rồi được vận chuyển bất hợp pháp đến Myanmar làm việc tại tổng đài, sau đó giúp các nhà quản lý, hầu hết là người Trung Quốc, tổ chức công việc và đảm bảo sự tuân thủ của các «nhân viên» đồng hương bị bắt làm nô lệ", bà Iatsirichai nói.
Với câu hỏi của Sputnik - liệu bà có nghe nói đến người Nga nào có thể đóng vai trò là «môi giới trung gian» như vậy hay không, nữ phóng viên truyền hình trả lời rằng điều quan trọng nhất đối với các quản lý của tổng đài lừa đảo không phải là quốc tịch, mà là ngôn ngữ mà «nhân viên» sử dụng để giao tiếp với «khách hàng».
Nhiều công dân của các quốc gia trước đây thuộc thành phần Liên Xô là người nói được tiếng Nga.
"Chúng tôi biết về những người Nga được giải cứu khỏi các tổng đài, vì vậy rõ ràng là có người Nga ở đó. Cũng có công dân của các nước hậu Xô-viết. Tức là cũng có người làm «môi giới trung gian» ".
Còn họ là ai theo quốc tịch - Nga, Belarus, Ukraina hay Kazakhstan – thì chẳng quan trọng gì đối với chủ nhân các trung tâm tổ chức cuộc gọi», bà nói, đồng thời bổ sung rằng bà đã nghe từ những nô lệ Thái Lan được giải cứu, rằng người Nga và các nước hậu Xô-viết cũng được sử dụng trong các trung tâm tiến hành các cuộc gọi để "làm việc" bằng tiếng Anh, giống như nhiều người khác từ khối các quốc gia Anh ngữ.