Chiến tranh VN để lại di hại rất lớn cho cả 2 phía đó là căm hờn , thù hận , phải mất cả 100 năm mới hy vọng xóa đi vết thương do chính bàn tay của bọn ngoa. bang tạo ra
Chiến tranh VN để lại di hại rất lớn cho cả 2 phía đó là căm hờn , thù hận , phải mất cả 100 năm mới hy vọng xóa đi vết thương do chính bàn tay của bọn ngoa. bang tạo ra
... Quên dĩ vảng đi Ongdiacon .... sống hiện tại thực tế hơn ...
Rảnh rổi lên mạng phang vài câu cho Anh em ném đá là vui rồi ...
Thòi gian đầu nghe chửi VC vẩn còn lọt lổ tai vì chiến tranh bỏ lại sau lưng vẩn còn nóng hổi , bây giờ cuộc chiến đả chấm dứt 37 năm vẩn còn chửi , nếu chửi có văn hóa , nghe lọt lổ tai, đi vào lòng người thì ông địa này đâu có bị dị ứng, thôi thì cứ chửi cho các ông nghe với nhau, rồi rủ nhau mang lựu đạn , mìn về VN mà lật đổ cộng sản , tui chỉ thich chửi tàu cộng thôi chứ tôi không thích người Việt chống người Việt
hehehe gọi người này là khỉ, kẻ kia là heo. Vậy bác làm "người" cho thoải đi, vô cớ lấy chửi súc vật làm vui??? Súc vật cũng phải thương hại cho bác luôn đó, đáng tội nghiệp. Vậy đủ rồi, đói bụng đi kiếm CÁM ăn đã. Và bác cũng nên ăn cám đi, không đến nỗi tệ với bác đâu. hihihi
Quote:
Originally Posted by chu9chin
...Bác mày luôn vui vẻ khi không thấy những thằng liếm CỨT của Khỉ Trường Sơn như mày ở đây... ... Đừng nói chuyện trước 1975 , hảy nhìn hiện tại sau 37 năm chiếm miền Nam CSVN đả làm được gì cho dân chưa ? Nếu người dân Việt Nam được cơm no áo ấm không bị đàn áp bóc lột ....Biết gìn giử bờ cỏi của tổ tiên gầy dựng ....Thì không ai chửi CSVN làm gì ....
....anh nói là anh may mắn thi đổ đại học và cha chú anh đi học tập ..... Những người đui mù , nhờ Đảng đả được sáng mắt ... còn những thằng sáng mắt như mày thì không thấy gì ( Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu) MÀY ĂM CƠM hay ĂN CÁM vậy ?
Cái thứ dốt tiếng Việt như mày mà hiểu được mới là hây đó.
Mày lại ngứa lổ tai muống nghe chửi hay đói muống kiếm ăn???
Chúng mầy mòm ăn mắm thúi quá cho nên mất nước là phải rồi
Tao dốt tiếng việt hây là dốt việt văn thằng ngu tao đâu có nói chuyện với mầy đâu mà dốt tiếng việt vậy mà còn chê tao, mòm chó chúng mầy ăn mắm thúi quá đi học thêm nhé con chó sói
Thòi gian đầu nghe chửi VC vẩn còn lọt lổ tai vì chiến tranh bỏ lại sau lưng vẩn còn nóng hổi , bây giờ cuộc chiến đả chấm dứt 37 năm vẩn còn chửi , nếu chửi có văn hóa , nghe lọt lổ tai, đi vào lòng người thì ông địa này đâu có bị dị ứng, thôi thì cứ chửi cho các ông nghe với nhau, rồi rủ nhau mang lựu đạn , mìn về VN mà lật đổ cộng sản , tui chỉ thich chửi tàu cộng thôi chứ tôi không thích người Việt chống người Việt
Chửi, là điều dễ hiểu. Thử hỏi, cái thằng vào nhà anh ăn cướp, hiếp mẹ đè chị anh ra chơi tanh banh hết, rồi 37 năm sau gặp lại anh, nó kêu anh xí xóa làm huề, dụ anh đem tiền về xây nhà của anh (cũ) cho nó ở (mà nó không cho anh ở). Tụi tui biết chuyện, can ngăn anh đừng để cho nó lừa nữa, anh và nó lại nói tụi tui thù dai, nghe được không?
Phát xít Đức, Nhật tàn ác quá lộ liễu nên cả Thế Giới lên án, vì ai cũng biết chúng tàn ác như thế nào. Tuy nhiên, so với cái tinh vi trơ tráo của Cộng Sản, Phát Xit và Quân Phiệt chỉ là trò trẻ con. Vì ngay cả những người đã từng sống, từng bị đày đọa trong chế độ CS này, nói ra cũng không ai tin. Vì, không ai có thể tin rằng, con người có thể đối xử với con người tàn tệ như vậy, chỉ có loài cầm thú mới hành xử như vậy mà thôi.
Chữ nghĩa ranh ma của Cộng Sản thì sao? Rủ nhau đi ăn cướp, thì gọi là Giải Phóng; lừa gạt đi học tập 10 ngày, rồi bắt người ta đi tù khổ sai, thì gọi là Cải Tạo, đập đầu chôn sống thường dân, trong đó có đàn bà trẻ con vụ Têt Mậu Thân thì gọi là chiến thắng, tổng nổi dậy...Chiến Thắng nào xây bằng xác đàn bà, trẻ con và thường dân vô tội, không 1 tấc sắt trong tay? Riêng ở VN mình thôi, chúng giết bao nhiêu mang? Không ai biết, chỉ biết là nhiều, nhiều lắm... Pon Pot đập đầu, chôn sống bao nhiêu người, cũng không ai thống kê được.
Châm ngôn của CS là: "nói láo hoài, nói láo mãi, lâu dần người ta sẽ tin là sự thật".
Vì vậy, những người lính già chúng tôi, những Công Dân cũ của Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, dù gần đất xa Trời, còn chút hơi tàn, chúng tôi cũng cố gắng dạy cho con cháu, nhắc cho chúng phải nhớ, không được quên, rằng: "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, đừng để CS lừa gạt như những thế hệ cha, ông của chúng".
-KHÔNG HƯỞNG ỨNG;
-KHÔNG THAM DỰ;
-KHÔNG CHẠY QUẢNG CÁO;
-KHÔNG MUA, BÁN VÉ BUỔI TRÌNH DIỄN.
Đâu ai bắt buộc hay cấm cản ai, đây chỉ là lời kêu gọi mọi người tẩy chay bọn CS, đừng để chúng lừa nữa, nếu chúng tôi không làm những việc này, thì nay cờ đỏ của lũ khốn kiếp đã làm chướng mắt dân tỵ nạn khắp Hải Ngoại này rồi. Chúng tôi không chấp nhận CS nên mới bỏ xứ ra đi, nếu lũ Cộng Nô không tìm cách vào nhà tôi ăn cướp hay lường gạt lần nữa, thì tôi ở nhà giữ cháu sướng hơn, đi chửi cái lũ "Chống Mỹ Bán Nước" làm gì?
Chửi, là điều dễ hiểu. Thử hỏi, cái thằng vào nhà anh ăn cướp, hiếp mẹ đè chị anh ra chơi tanh banh hết, rồi 37 năm sau gặp lại anh, nó kêu anh xí xóa làm huề, dụ anh đem tiền về xây nhà của anh (cũ) cho nó ở (mà nó không cho anh ở). Tụi tui biết chuyện, can ngăn anh đừng để cho nó lừa nữa, anh và nó lại nói tụi tui thù dai, nghe được không?
Phát xít Đức, Nhật tàn ác quá lộ liễu nên cả Thế Giới lên án, vì ai cũng biết chúng tàn ác như thế nào. Tuy nhiên, so với cái tinh vi trơ tráo của Cộng Sản, Phát Xit và Quân Phiệt chỉ là trò trẻ con. Vì ngay cả những người đã từng sống, từng bị đày đọa trong chế độ CS này, nói ra cũng không ai tin. Vì, không ai có thể tin rằng, con người có thể đối xử với con người tàn tệ như vậy, chỉ có loài cầm thú mới hành xử như vậy mà thôi.
Chữ nghĩa ranh ma của Cộng Sản thì sao? Rủ nhau đi ăn cướp, thì gọi là Giải Phóng; lừa gạt đi học tập 10 ngày, rồi bắt người ta đi tù khổ sai, thì gọi là Cải Tạo, đập đầu chôn sống thường dân, trong đó có đàn bà trẻ con vụ Têt Mậu Thân thì gọi là chiến thắng, tổng nổi dậy...Chiến Thắng nào xây bằng xác đàn bà, trẻ con và thường dân vô tội, không 1 tấc sắt trong tay? Riêng ở VN mình thôi, chúng giết bao nhiêu mang? Không ai biết, chỉ biết là nhiều, nhiều lắm... Pon Pot đập đầu, chôn sống bao nhiêu người, cũng không ai thống kê được.
Châm ngôn của CS là: "nói láo hoài, nói láo mãi, lâu dần người ta sẽ tin là sự thật".
Vì vậy, những người lính già chúng tôi, những Công Dân cũ của Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, dù gần đất xa Trời, còn chút hơi tàn, chúng tôi cũng cố gắng dạy cho con cháu, nhắc cho chúng phải nhớ, không được quên, rằng: "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, đừng để CS lừa gạt như những thế hệ cha, ông của chúng".
-KHÔNG HƯỞNG ỨNG;
-KHÔNG THAM DỰ;
-KHÔNG CHẠY QUẢNG CÁO;
-KHÔNG MUA, BÁN VÉ BUỔI TRÌNH DIỄN.
Đâu ai bắt buộc hay cấm cản ai, đây chỉ là lời kêu gọi mọi người tẩy chay bọn CS, đừng để chúng lừa nữa, nếu chúng tôi không làm những việc này, thì nay cờ đỏ của lũ khốn kiếp đã làm chướng mắt dân tỵ nạn khắp Hải Ngoại này rồi. Chúng tôi không chấp nhận CS nên mới bỏ xứ ra đi, nếu lũ Cộng Nô không tìm cách vào nhà tôi ăn cướp hay lường gạt lần nữa, thì tôi ở nhà giữ cháu sướng hơn, đi chửi cái lũ "Chống Mỹ Bán Nước" làm gì?
hehehe gọi người này là khỉ, kẻ kia là heo. Vậy bác làm "người" cho thoải đi, vô cớ lấy chửi súc vật làm vui??? Súc vật cũng phải thương hại cho bác luôn đó, đáng tội nghiệp. Vậy đủ rồi, đói bụng đi kiếm CÁM ăn đã. Và bác cũng nên ăn cám đi, không đến nỗi tệ với bác đâu. hihihi
Thật là xấu hổ khi so sánh chúng mày với súc vật ..... được ngang hàng với súc vật đả là Phước Đức ông bà tổ tiên của chúng mày rồi đấy ..
Chửi, là điều dễ hiểu. Thử hỏi, cái thằng vào nhà anh ăn cướp, hiếp mẹ đè chị anh ra chơi tanh banh hết, rồi 37 năm sau gặp lại anh, nó kêu anh xí xóa làm huề, dụ anh đem tiền về xây nhà của anh (cũ) cho nó ở (mà nó không cho anh ở). Tụi tui biết chuyện, can ngăn anh đừng để cho nó lừa nữa, anh và nó lại nói tụi tui thù dai, nghe được không?
Phát xít Đức, Nhật tàn ác quá lộ liễu nên cả Thế Giới lên án, vì ai cũng biết chúng tàn ác như thế nào. Tuy nhiên, so với cái tinh vi trơ tráo của Cộng Sản, Phát Xit và Quân Phiệt chỉ là trò trẻ con. Vì ngay cả những người đã từng sống, từng bị đày đọa trong chế độ CS này, nói ra cũng không ai tin. Vì, không ai có thể tin rằng, con người có thể đối xử với con người tàn tệ như vậy, chỉ có loài cầm thú mới hành xử như vậy mà thôi.
Chữ nghĩa ranh ma của Cộng Sản thì sao? Rủ nhau đi ăn cướp, thì gọi là Giải Phóng; lừa gạt đi học tập 10 ngày, rồi bắt người ta đi tù khổ sai, thì gọi là Cải Tạo, đập đầu chôn sống thường dân, trong đó có đàn bà trẻ con vụ Têt Mậu Thân thì gọi là chiến thắng, tổng nổi dậy...Chiến Thắng nào xây bằng xác đàn bà, trẻ con và thường dân vô tội, không 1 tấc sắt trong tay? Riêng ở VN mình thôi, chúng giết bao nhiêu mang? Không ai biết, chỉ biết là nhiều, nhiều lắm... Pon Pot đập đầu, chôn sống bao nhiêu người, cũng không ai thống kê được.
Châm ngôn của CS là: "nói láo hoài, nói láo mãi, lâu dần người ta sẽ tin là sự thật".
Vì vậy, những người lính già chúng tôi, những Công Dân cũ của Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, dù gần đất xa Trời, còn chút hơi tàn, chúng tôi cũng cố gắng dạy cho con cháu, nhắc cho chúng phải nhớ, không được quên, rằng: "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, đừng để CS lừa gạt như những thế hệ cha, ông của chúng".
-KHÔNG HƯỞNG ỨNG;
-KHÔNG THAM DỰ;
-KHÔNG CHẠY QUẢNG CÁO;
-KHÔNG MUA, BÁN VÉ BUỔI TRÌNH DIỄN.
Đâu ai bắt buộc hay cấm cản ai, đây chỉ là lời kêu gọi mọi người tẩy chay bọn CS, đừng để chúng lừa nữa, nếu chúng tôi không làm những việc này, thì nay cờ đỏ của lũ khốn kiếp đã làm chướng mắt dân tỵ nạn khắp Hải Ngoại này rồi. Chúng tôi không chấp nhận CS nên mới bỏ xứ ra đi, nếu lũ Cộng Nô không tìm cách vào nhà tôi ăn cướp hay lường gạt lần nữa, thì tôi ở nhà giữ cháu sướng hơn, đi chửi cái lũ "Chống Mỹ Bán Nước" làm gì?
.....: )
Đúng với tên Ongdiacon ... Cái bụng thì thật to , còn cái đầu thì như đầu kuti ....
Vậy bác nghĩ "chúng mày" nên được so sánh với gì cho hợp một khi súc vật là may mắn, châm chước lắm rồi?
Loài súc vật khi ngửi Cứt còn biết thúi và biết thương yêu đồng loại .... Còn chúng mày ( nói chung cho tổ tiên nhà mày) chỉ là 1 thứ dòi bọ sinh sôi nẩy nở từ những đống CỨT của bọn CSVN ỉa ra ... quanh quẩn ăn những đống CỨT đó mà sống .....
Theo AC nghĩ Bác Baymuoi và Chú9 nên "đầu hàng" vô đều kiện đi. Đầu hàng ở đây ko phải là mình ko biết lý luận đối đáp với họ, AC nghĩ với tuổi đời của Bác và Chú thì bọn này ko xứng đáng đễ liếm shit của Bác và Chú nữa nói chi là đối đáp với họ. AC nói vậy Bác và Chú đủ hiểu... Thân!
AIIA có nghỉa là ăn rồi ỉa , ỉa rồi ăn .... bộ chưa no hay sao mà còn muốn ăn thêm nửa ? Lần sau gỏ tiếng Việt cho đúng người ta mới thông cảm nhe Mọi Trường Sơn , nếu không phải Mọi Trường Sơn thì cũng thuộc loại liếm đít cho Khỉ ..
Quote:
Originally Posted by A Chệt
Nói như ongdiacon theo cái kiểu này thì thật tình tôi chỉ biết lắc đầu thôi!. Xin lỗi ongdiacon! xin cho tôi hỏi ongdiacon hiện nay đang ở đâu? VN, hải ngoại hay ở cỏi trên? (ông Địa thường thì ở cỏi trên) cho tôi xin thí dụ như bạn ở hải ngoại đi, thì bạn có phải tỵ nạn CS hay là du học sinh hay là loại người chỉ biết hưởng phúc lợi? Bạn nên nhớ rằng người VN ở HN này vì ko chấp nhận sống với 1 chế độ thúi nát CS, một chế độ ko có nhân quyền, một chế độ mà người dân ko có tiếng nói, luật rừng, CS muốn bắt ai thì bắt, tham nhũng v.vv..(bà mẹ mình là Chệt mà sao nói nhiều tiếng VN qúa vậy trời..) Cho nên và because NVHN coi VC như là bịnh ung thư, ghẻ ngứa, thấy VC là gải non-stop, dị ứng mà! muốn hết ngứa thì phải diệt VC cho tận gốc. NVHN ở đây người ta biểu tình là chống VC chứ ai mà rảnh hơi đi chống ca sĩ bao giờ? còn chị Đờm là bà bóng văng công do VC nó cố tình gài qua đễ thử thách NVHN bên này, Đại khái là "Tao là VC nè, tao qua đây ai làm gì được tao" cho nên mới có biểu tình hiểu chưa ongdiacon? (mẹ lần đẩu tiên viết dài như vậy..). Nếu mà ai cũng có cái lối suy nghĩ như ongdiacon & qthinh thì VC nó đâu cần đi mướn mấy cái hall làm gì cho tốn tiền, đợi tới ngày tết hội chợ VN nó đem 1 đoàn vũ công khăn rằng ra múa Tiếng Chài Trên Sóc Bom Bo cho ongdiacon và qthinh coi lúc đó nhớ vỗ tay nhé! Thôi AC xin STOP mệt chết mẹ....
Quote:
Originally Posted by tuhientram
Chửi, là điều dễ hiểu. Thử hỏi, cái thằng vào nhà anh ăn cướp, hiếp mẹ đè chị anh ra chơi tanh banh hết, rồi 37 năm sau gặp lại anh, nó kêu anh xí xóa làm huề, dụ anh đem tiền về xây nhà của anh (cũ) cho nó ở (mà nó không cho anh ở). Tụi tui biết chuyện, can ngăn anh đừng để cho nó lừa nữa, anh và nó lại nói tụi tui thù dai, nghe được không?
Phát xít Đức, Nhật tàn ác quá lộ liễu nên cả Thế Giới lên án, vì ai cũng biết chúng tàn ác như thế nào. Tuy nhiên, so với cái tinh vi trơ tráo của Cộng Sản, Phát Xit và Quân Phiệt chỉ là trò trẻ con. Vì ngay cả những người đã từng sống, từng bị đày đọa trong chế độ CS này, nói ra cũng không ai tin. Vì, không ai có thể tin rằng, con người có thể đối xử với con người tàn tệ như vậy, chỉ có loài cầm thú mới hành xử như vậy mà thôi.
Chữ nghĩa ranh ma của Cộng Sản thì sao? Rủ nhau đi ăn cướp, thì gọi là Giải Phóng; lừa gạt đi học tập 10 ngày, rồi bắt người ta đi tù khổ sai, thì gọi là Cải Tạo, đập đầu chôn sống thường dân, trong đó có đàn bà trẻ con vụ Têt Mậu Thân thì gọi là chiến thắng, tổng nổi dậy...Chiến Thắng nào xây bằng xác đàn bà, trẻ con và thường dân vô tội, không 1 tấc sắt trong tay? Riêng ở VN mình thôi, chúng giết bao nhiêu mang? Không ai biết, chỉ biết là nhiều, nhiều lắm... Pon Pot đập đầu, chôn sống bao nhiêu người, cũng không ai thống kê được.
Châm ngôn của CS là: "nói láo hoài, nói láo mãi, lâu dần người ta sẽ tin là sự thật".
Vì vậy, những người lính già chúng tôi, những Công Dân cũ của Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, dù gần đất xa Trời, còn chút hơi tàn, chúng tôi cũng cố gắng dạy cho con cháu, nhắc cho chúng phải nhớ, không được quên, rằng: "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, đừng để CS lừa gạt như những thế hệ cha, ông của chúng".
-KHÔNG HƯỞNG ỨNG;
-KHÔNG THAM DỰ;
-KHÔNG CHẠY QUẢNG CÁO;
-KHÔNG MUA, BÁN VÉ BUỔI TRÌNH DIỄN.
Đâu ai bắt buộc hay cấm cản ai, đây chỉ là lời kêu gọi mọi người tẩy chay bọn CS, đừng để chúng lừa nữa, nếu chúng tôi không làm những việc này, thì nay cờ đỏ của lũ khốn kiếp đã làm chướng mắt dân tỵ nạn khắp Hải Ngoại này rồi. Chúng tôi không chấp nhận CS nên mới bỏ xứ ra đi, nếu lũ Cộng Nô không tìm cách vào nhà tôi ăn cướp hay lường gạt lần nữa, thì tôi ở nhà giữ cháu sướng hơn, đi chửi cái lũ "Chống Mỹ Bán Nước" làm gì?
Thòi gian đầu nghe chửi VC vẩn còn lọt lổ tai vì chiến tranh bỏ lại sau lưng vẩn còn nóng hổi , bây giờ cuộc chiến đả chấm dứt 37 năm vẩn còn chửi , nếu chửi có văn hóa , nghe lọt lổ tai, đi vào lòng người thì ông địa này đâu có bị dị ứng, thôi thì cứ chửi cho các ông nghe với nhau, rồi rủ nhau mang lựu đạn , mìn về VN mà lật đổ cộng sản , tui chỉ thich chửi tàu cộng thôi chứ tôi không thích người Việt chống người Việt
Cái này là giọng điệu của CS đây. Đừng lập lờ đánh lận con đen nữa. Phải nói cho rõ: Chúng tôi không chống người Việt, chúng tôi chỉ chống bọn Bắc Cộng, tức là bọn Cộng Sản gian manh từ Trung Cộng tràn vô, trong đó có tên bán nước Hồ Chí Minh; và bọn Bắc Cụ, tức là bọn theo Cụ, bị lừa gạt theo cụ hay tự nguyện theo cụ, ra tới Hải Ngoại vẫn còn theo Bắc Cụ, bán nước hại cả mấy thế hệ dân tôc dân tôi ngóc đầu lên không nổi bằng chiêu bài Chống Mỹ Hại Nước. Tỉnh lại đi Diễm, thấy xưa rồi, mà giờ này, thế kỷ thứ 21 rồi mà vẫn còn nhiều thằng theo Bắc Cụ.
-KHÔNG HƯỞNG ỨNG;
-KHÔNG THAM DỰ;
- KHÔNG CHẠY QUẢNG CÁO;
-KHÔNG MUA, BÁN VÉ BUỔI TRÌNH DIỄN.
Chúng mầy mòm ăn mắm thúi quá cho nên mất nước là phải rồi
Tao dốt tiếng việt hây là dốt việt văn thằng ngu tao đâu có nói chuyện với mầy đâu mà dốt tiếng việt vậy mà còn chê tao, mòm chó chúng mầy ăn mắm thúi quá đi học thêm nhé con chó sói
Quote:
Originally Posted by stenlam
Ê thằng chuối chín mùi tao sẻ gởi mầy về VN cải tạo nhé chắc mầy ăn mắm châu đốc cho nên mòm chó thúi quá
Đọc bài viết tiếng Việt thành tiếng Tàu của thằng Stenlam ... làm tui nhớ ông nội tui có nuôi 1 con chó Tàu vô gia cư tập nó SỦA tiếng DIỆT nhưng nó ngu quá nó cư SỦA tiếng Tàu ... Rốt cuộc con chó này Tàu không ra Tàu , Việt không ra Việt .....xin bà con thông cảm cho Hán Cẩu vong nô Stenlam nó thuộc giống của thằng Đờm Vĩnh Hưng. BD....đang thèm CU ...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.