Bài học quay về Việt Nam – Tang lễ Phạm Duy: ‘Lương tâm là xa xỉ’
Cả Hội nhạc sỹ Việt Nam và Hội nhạc sỹ thành phố Hồ Chí Minh đều không gửi vòng hoa tới chia buồn khi biết tin Phạm Duy, cây đại thụ của nền tân nhạc, qua đời.Phạm Duy
Càc bạn có ai nghe những bài "tục ca" của Phạm Duy chưa, những bài ca với những lời tục tĩu như cặc lồn v..v , Phạm Duy con người tục tĩu lúc còn trẻ, những loạn dâm mà gia đình che dấu, điều nầy thì sự cầu vinh nhục nhã bị cộng sản cho ăn cứt thì chuyện phải có thôi.
Vì một miếng bả phù du mà mất đi bao nhiêu hạnh phúc thật sự . tiếc thay chứ không phải thương tiếc .Và sau vài năm chưa chắc mấy ai nhắc đến tên chứ đừng nói là đại thụ hay vạn thọ...
" điều quan trọng là công chúng đã đến tiễn đưa nhạc sỹ và làm thành dàn đồng ca hát vang các bài Tình ca, Việt Nam Việt Nam "
ông PD chắc chắn mãn nguyện , không cần vòng hoa, hay tổ chức này, hội kia ca ngợi , ông chỉ cần những người yêu nhạc của ông là đủ
Địa con ơi , nếu người đông thì đã có hình ảnh đăng lên báo rồi ....
Cho nên người ta nói Địa chỉ biết ăn chuối mà cái bụng thì to hơn cái đầu , ở xứ Việt Cộng mà tụ tập hát bài Việt Nam Việt Nam ? Muốn vô tù ngồi à ?
Chỉ có ôngdiacon thèm ăn chuối mới bị VC dụ thôi ...
Về nhà xem lại coi nhạc của Phạm Duy được bao nhiêu bài cho phép được hát ở Việt Nam nhe địa ....thật là buồn cho địa con có óc tàu hủ .
địa lúc này bĩ vc cho ăn chuối có chất lạ nên thành điạ lu.....nhạc sĩ ở việt nam toàm là lấy lời cũa người khác phổ nhạc thôi chết tên này thì có tên khác đâu có phải là thần đồng hay thiên tài.....còn nhạc sĩ có tiếng tăn và có tiền [giầu] trước 1975 toàn là mua bản quyền của nhạc sĩ nghèo làm của mình.....còn dái duy này ai biết được chắc cũng làm vậy từ ngày ra hãi ngoại hán đặt được bao nhiêu bài ca ???? nên đành chuồn về việt nam bắc cụ VC và mua nhạc hay ăn cáp nhạc
Có một điều mà mọi người không để ý là thằng già Phạm Duy từng tham gia kháng chiến chống Pháp ở ngoài Bắc, tức là đồng bọn với thằng Võ Nguyên Giáp và thằng Hồ Chí Minh... Sau nó được cài vào dòng người di dân để vô Nam năm 1954 nằm vùng theo dõi và chỉ điểm những ai chống cộng nhưng còn thân nhân kẹt lại miền Bắc để cộng phỉ có biện pháp kìm kẹp gia đình họ. Nhưng với bản tính dâm đãng nên thằng già này mê gái gú hơn là thực hiện nhiệm vụ được băng đảng Hồ Chí Minh giao phó. Vì thế năm 1975 biết không thể thoát tội với cộng phỉ nên nó lại năn nỉ cho lập công chuộc tội bằng cách đóng vai người di tản để ra nước ngoài hoạt động đánh phá các tổ chức hội đoàn của người Việt tị nạn cộng sản. Rất tiếc Mỹ không là đất dụng vỏ của nó và đồng bọn nên cuối cùng nó đành rút lui về VN. Và thật buồn cho thằng già này vì nó tội nhiều hơn công với cộng sản nên nó không được cộng sản dàn cảnh khóc than đưa tiễn rầm rộ như cái chết của thằng Việt cộng nằm vùng Trịnh Công Sơn. Đến nỗi nhà thơ Lưu Trọng Văn phải chửi xéo cộng sản vì đã ngoảnh mặt quay lưng khi thằng già Phạm Duy ra người thiên cổ và chỉ lèo tèo mấy đứa con với vài ba kẻ đóng kịch cho đúng thủ tục đến đưa tiễn thằng già về âm phủ. Âu cũng là cái giá cho cái thứ trở mặt như cờ trở theo gió. Nó ngu ngốc đến độ không hiểu ra rằng nó có mò về VN bú liếm cộng sản cỡ nào thì nó cùng lắm leo lên được cái chức chủ tịch xã mà thôi nếu cộng sản kẹt quá không có ai chịu đứng ra làm. Chứ cộng sản đời nào để nó chia chác quyền hành nếu nó không đắp chung chăn với cộng sản từ trước đến nay. Coi như đáng đời kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.
Địa con ơi , nếu người đông thì đã có hình ảnh đăng lên báo rồi ....
Cho nên người ta nói Địa chỉ biết ăn chuối mà cái bụng thì to hơn cái đầu , ở xứ Việt Cộng mà tụ tập hát bài Việt Nam Việt Nam ? Muốn vô tù ngồi à ?
Chỉ có ôngdiacon thèm ăn chuối mới bị VC dụ thôi ...
Về nhà xem lại coi nhạc của Phạm Duy được bao nhiêu bài cho phép được hát ở Việt Nam nhe địa ....thật là buồn cho địa con có óc tàu hủ .
Quote:
Originally Posted by haithuyensatcong
địa lúc này bĩ vc cho ăn chuối có chất lạ nên thành điạ lu.....nhạc sĩ ở việt nam toàm là lấy lời cũa người khác phổ nhạc thôi chết tên này thì có tên khác đâu có phải là thần đồng hay thiên tài.....còn nhạc sĩ có tiếng tăn và có tiền [giầu] trước 1975 toàn là mua bản quyền của nhạc sĩ nghèo làm của mình.....còn dái duy này ai biết được chắc cũng làm vậy từ ngày ra hãi ngoại hán đặt được bao nhiêu bài ca ???? nên đành chuồn về việt nam bắc cụ VC và mua nhạc hay ăn cáp nhạc
" điều quan trọng là công chúng đã đến tiễn đưa nhạc sỹ và làm thành dàn đồng ca hát vang các bài Tình ca, Việt Nam Việt Nam "
ông PD chắc chắn mãn nguyện , không cần vòng hoa, hay tổ chức này, hội kia ca ngợi , ông chỉ cần những người yêu nhạc của ông là đủ
Mãn nguyện cái con khỉ, người ta yêu thích 1 Phạm Duy áo bà ba đen, hát Giọt Mưa Trên Lá, Tình Ca (tôi yêu tiếng nước tôi, ...) chứ ai mà yêu mấy cái thằng Bắc Cụ, già mà còn không có liêm sĩ, làm ô nhục cả dòng họ???
Ai đã từng "Khóc Cười theo Vận Nước nổi trôi", bi hùng nhưng không ủy mị với Kỷ Vật Cho Em, Trả lại Em Yêu... anh lên đường đi giết giặc, để cho em yên ổn nơi đô thành. Ngày trở về anh tặng em viên đạn đồng đen đã làm anh cụt chân, làm tình mình tan vỡ, tiễn em đi lấy chồng mà không 1 lời oán trách... thử hỏi có thằng cộng sản nào dạy chú mày sự cao thượng như vậy không?
Phạm Duy, cũng như Nguyễn Cao Cầy đã làm cho những người đã từng hy sinh tuổi trẻ đi diệt cộng, giữ miền Nam cảm thấy bị lừa gạt, cũng như Hồ Chó Mao đã lừa gạt mấy thế hệ người Việt cả Nam Trung Bắc.
Trung tâm Asia chắc là cộng sản nằm vùng quá , vì nhạc của ông PD vẩn được trình diễn trong một số chương trình ca nhạc
Trật đường rầy rồi địa ơi.
Thiên hạ rủa ông nầy là vì tư cách của hắn, chư s không chê nhạc của hắn, hắn là tên phản phé, dâm tục chứ không phải nói hắn là vc 'nằm mùng chống muổi".
Trung tâm Asia chắc là cộng sản nằm vùng quá , vì nhạc của ông PD vẩn được trình diễn trong một số chương trình ca nhạc
Ongdiacon ơi , làm ơn đọc bài viết của nick tuhientram trước khi có ý kiến .. Là người Việt không ai chê nhạc của Phạm Duy cả ... Nhưng người ta phỉ nhổ và khinh khi tư cách của Phạm Duy mà thôi .. Còn trên xứ USA này ai muốn hát muốn làm gì cũng được ngay cả chửi tổng thống Mỹ , nhưng phải tuân theo luật pháp .... Nếu xứ Cờ Hoa này không dân chủ thì lủ gián điệp Việt Cộng , Việt gian , Bắc Cụ , Chồn Lùi không có cơ hội thọt gậy bánh xe phá hoại chi rẻ Cộng đồng người Việt ở Hải ngoại đâu . Ongdiacon làm ơn dùng cái đầu trên mà suy nghỉ thì nay ra được khôn hơn ..cái bụng địa thì to chắc chưa bao giờ thấy đầu dưới của địa ra sao rồi , soi gương mới thấy phải không địa lu lu .
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.