HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thanh Thảo: “Tôi là người đa sầu, đa tình và đa... hệ"
Old 10-12-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Trong cuộc gặp gỡ tại Hà Nội giữa những ngày mưa, Thanh Thảo chia sẻ rất nhiều về Thúy Vinh, về Ngô Kiến Huy, về những gì đã qua, về tương lai phía trước, và về cả bản thân mình...

Được biết ngày 9/10 vừa qua Thanh Thảo mới chính thức phát hành album vol 20 "Để ta say" nhưng trước đó trên mạng xuất hiện album rất nhiều. Chị có lo lắng cho album sự trở lại lần này của mình không?

Trước ngày phát hành album 2 ngày, Thanh Thảo mới hay album Để ta say xuất hiện trên mạng với gần 1 triệu lượt nghe, vừa mừng vừa lo. Mừng vì khán giả thích album của mình mới vào nghe còn lo đến ngày phát hành không biết tình hình bán đĩa như thế nào. Nhưng thực ra người nào thích nghe Thanh Thảo thật sẽ mua đĩa gốc, chứ không nghe trên mạng không.

Album Để ta say gồm 11 ca khúc chất chứa những tâm sự rất thật của Thanh Thảo về cuộc sống, về tình yêu và về những mất mát đã trải qua trong những ngày sóng gió nhất của sự nghiệp ca hát. Thanh Thảo hát bằng chính cảm xúc thật của mình, không hề trau chuốt về cách hát hay kỹ thuật, có những bài chỉ thu một – hai lần lấy luôn để giữ lại cảm giác còn đang "phiêu linh" của mình.


Không biết chị có cuộc khảo sát nào chưa, khi đi ngược lại với nhiều ca sĩ hiện nay, Thanh Thảo lại chọn thị trường phía Bắc để phát hành album xong mới vào Nam?

Thanh Thảo là người sống khá tâm linh, từ trước tới giờ bất cứ cái gì liên quan tới miền Bắc đều thiêng lắm. Thanh Thảo nổi tiếng, được mọi người thương yêu đều từ miền Bắc ngược vào Nam. Ngay cả làm liveshow đầu đời cũng ở ngoài Hà Nội với hơn 30 ngàn khán giả ủng hộ. Hình như mình được khán giả miền Bắc ưu ái hơn nhiều, nên quyết định album vol 20 lần này sẽ phát hành miền Bắc trước. Nếu “Để ta say” thắng nữa thì mình đang tâm linh đúng.

Chưa kể, đây cũng là bước đệm quan trọng cho liveshow “Chuyện…” kỷ niệm 15 năm ca hát của Thảo. Ngoài tổ chức ở TP HCM vào ngày 11/11, thì Thảo sẽ cùng ekip của mình mang liveshow ra Hà Nội với đầu tư hơn 2 tỉ đồng. Liveshow “Chuyện…” như một cuốn tự truyện có thật của Thanh Thảo kể lại bằng âm nhạc từ những ngày đầu vất vả đi hát ở quán bia ôm đến ngày hôm nay trải sau nhiều sóng gió.

Như một cuốn tự truyện kể về cuộc đời của mình, Thanh Thảo có sợ bị dư luận mang ra nói rằng chị đang "rao bán đời tư" chỉ vì một liveshow?

Thanh Thảo dùng âm nhạc kể về cuộc đời, sự nghiệp 1 ca sĩ đi lên như thế nào. Người ca sĩ đã trải qua sóng gió, khó khăn như thế nào. Không hề có chuyện mình rao bán đời tư hay vạch trần tất cả trong một liveshow, thậm chí kể cả hình ảnh “Người thứ ba” cũng không sử dụng trong liveshow, thay vào đó là một hình ảnh khác nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn.


Quay trở lại với album Để ta say, Ngày xưa nữ ca sĩ Lệ Thu cũng từng phát hành album “Để ta say”, giờ Thanh Thảo cũng lại để tên album như vậy, chị có sợ bị đụng hàng không?

Nhiều người cũng hỏi Thảo có sợ đụng tên không, thú thực Thảo không sợ một chút nào. Thảo rất thích bài hát Để ta say. Trong bài có 4 câu rất "đắt", nghe xong chỉ muốn hát liền, gom lại hết tâm trạng của mình: “Để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên đi…cả chính ta…”.

Tình dối trá ai cũng biết, không ai hạnh phúc hoài. Còn dòng đời thì nào ai biết được chữ ngờ. Thảo nghiệm ra được khi không có gì không sao, sóng yên biển lặng, nhưng khi có chuyện thì dòng đời phũ phàng, cảm thấy sao lại như thế. Lòng người đen trắng rõ ràng, kể cả những người mình nghĩ rằng phải mang ơn mình cả đời vẫn có thể quay lưng lại đạp đổ.

Nói vậy phải chăng chị muốn qua liveshow của mình như một thông điệp gửi gắm đến người nào đó?

Ồ không, Thanh Thảo gửi đến toàn thể người nghe nhạc, những người có cảm giác giống mình, chẳng phải vì một ai đó. Chính cảm xúc riêng của mình đã tạo nên chất xúc tác tạo nên album. 15 năm qua, Thanh Thảo thành công một phần nhờ sự ưu ái của truyền thông dành cho mình nhưng thời gian vừa rồi mình lại chợt nhận ra, đâu đó vẫn có những con "sóng ngầm" đang chờ để đổ thêm dầu vào lửa, và rồi nó như giọt nước tràn ly!


Người xưa vẫn có câu “Không có lửa thì sao có khói”, chắc phải có nguyên do nào đó thì con "sóng ngầm" đó quay lưng lại chứ?

Có chứ. Người ta cảm thấy đến một lúc nào đó người ta không còn cần mình thì người ta quay lưng lại thôi. Ngày hôm nay mình có thể ngồi chơi với nhau nhưng ngày mai có thể giận nhau, không chơi với nhau rồi nhưng cốt lõi chúng ta đối xử, giải quyết vấn đề đó như thế nào cho ổn thỏa thôi.

Dường như tâm trạng Thanh Thảo có lúc rất "xuống"?

Bạn thử tưởng tượng có thời gian Thảo như tòa nhà tháp đôi bên Mỹ bất ngờ đổ sập mà không chuẩn bị trước ấy. Đúng là năm tam tai, từ đầu năm tới giờ mà quá nhiều chuyện xảy đến. Ai cũng nghĩ Thảo suy sụp về scandal xung quanh nhưng với Thảo đó chỉ là chuyện nhỏ. 15 năm theo nghề, trải qua nhiều scandals rồi, chẳng qua nó không dồn dập như vừa rồi thôi.

Thời gian đó nhiều lúc nghĩ mình không vượt qua được, mất tích luôn tên tuổi Thanh Thảo trong showbiz Việt và mất luôn sự mạnh mẽ, bản lĩnh của mình trong nghề nghiệp. Nhưng cuối cùng sau 1 thời gian sóng gió, nằm nhà, viết nhật ký, chiêm nghiệm, suy nghĩ mọi thứ, dành thời gian tâm sự với anh em bạn bè để trở lại mạnh mẽ hơn. Quả thực, chuyện đau lòng nhất không phải scandal mà là chuyện bà ngoại của Thảo mất. Sau khi bà mất thì đến scandal với Bình Minh, Thảo chỉ thấy có lỗi khi vô tình, gián tiếp đã ảnh hưởng đến gia đình Minh, khiến nhiều khán giả hiểu lầm. Chứ còn chuyện của Bình Minh chẳng có gì mình phải hối hận, mình không làm, mình không công khai người đàn công đó. Tại sao mình phải đánh đổi sự nghiệp để công khai người đàn công không còn quan hệ nữa.


Nhưng ngay đó lại thấy Thanh Thảo tung ra những hình ảnh với một cậu bé nghi án con trai Bình Mình?

Thảo không hề tung! Một hôm Thanh Thảo và Paul đi chơi thì có gặp một chị phóng viên nhờ chụp bìa báo, Thảo đã nhận lời. Hôm hai mẹ con chụp bìa cũng có bà ngoại Paul đi theo mà. Mình đâu có ngờ sau đó sự việc lại ra như thế này? Nếu Thảo lợi dụng, dùng con người ta để "chơi" Bình Minh thì gia đình người ta không bao giờ chơi với mình. Như bạn vừa thấy Thảo trò chuyện qua điện thoại đấy, Thảo vẫn có mối quan hệ tốt với mẹ và bà ngoại của Paul. Không ngày nào Paul không gọi điện cho mẹ Thảo và hỏi thăm, tâm sự cả!

Nhắc đến Thanh Thảo là nhắc đến rất nhiều scandal trong chuyện tình cảm, đồng nghiệp, học trò… Chị dường như đã gắn liền với những rắc rối thì phải?

Bản thân Thảo không muốn nhắc gì đến chuyện công ty cũ, người cũ. Thực sự ra, hồi đó Thảo trốn một thời gian, nhưng ngày Thảo quay trở lại đi hát, khán giả yêu thương Thảo rất nhiều, khán giả không quan tâm, chỉ quan tâm trên sân khấu mình là gì thôi. Đúng là có thương có ghét, có tin có ngờ nhưng không đánh đổ mình được, Thảo phát hiện ra scandal không bao giờ đập chết mình được.

Kể cả chuyện công ty, mọi người cũng thấy rồi, trắng đen rõ ràng, 60% cổ phần của Thảo mà đến giờ Thảo có bận tâm đâu. Thúy Vinh muốn làm gì thì làm, chuyển địa điểm đi đâu hay cắt hợp đồng Ngân Khánh, Thảo cũng không biết, xong rồi chuyện Ngô Kiến Huy ra album họp báo, Thảo cũng không được thông báo. Thôi kệ, không muốn nói nữa, mệt rồi!

Cô ấy cũng do một tay Thảo mang từ Hà Nội vào, đi từ chức danh quản lý Thanh Thảo lên xong rồi mình hợp thức hóa chức danh quản lý để đi nước ngoài, cô đi Úc, đi Đài Loan, đi châu Âu, đi Mỹ… giấy ủy quyền đó. Giờ xảy ra chuyện, cô quăng giấy ủy quyền đó lên báo và nói Thảo ủy quyền cho cô ấy nên được quyền được làm này làm kia. Sao không nghĩ đến chuyện nếu không có Thanh Thảo thì cô ấy có chức danh gì để bước chân ra khỏi đất nước Việt Nam này, ai xin được visa. Dù sai trong nhìn nhận con người, Thảo vẫn thấy vui vì đào tạo được người giỏi, như thế là thành công rồi.


Nhìn lại những ầm ĩ ngày đó, chị có thấy lúc đó chị hơi nóng vội không?

Đúng rồi, giờ ngẫm lại Thảo cũng thấy mình hơi nóng vội. Thảo cũng biết rồi mọi người sẽ nhận ra, lúc đó mình nóng, mình không quy chụp, không bao giờ nói: “Cô này gạt tôi, cô này giả mạo chữ ký của tôi.”. Ngay cả việc Thúy Vinh kêu Thảo bán Đêm Ngàn Sao vì lời được có 80 triệu, nhưng bán sao được, đó là trách nhiệm mình nặng lắm, sao có thể đổi 80 triệu để lấy thương hiệu. Chẳng qua tôi không tin không chơi nữa thế thôi.

Sau Thúy Vinh, lại đến Ngô Kiến Huy, hết lời ra tiếng vào thì gần đây lại thấy chị nói về một bí mật “kinh khủng” về Ngô Kiến Huy, liệu có phải là “chiêu trò” gì mới chăng?

Chưa tới lúc để Thảo nói chuyện đó, như thế nào và làm sao. Thực ra chuyện của Huy thêm 1 điều nữa để mọi người nghi ngờ về bản thân mình. Nhưng nếu để mình nói ra thì có khả năng rằng Ngô Kiến Huy rất mệt về tên tuổi. 3-4 năm trời lấy tên tuổi, chất xám, công sức của mình lăng xê Ngô Kiến Huy mà bây giờ cũng chính mính lại là người làm cho Ngô Kiến Huy sụp luôn thành ra tự giết luôn thành quả của mình. Không nỡ, vì sao cũng là chị em, Ngô Kiến Huy làm sai thì mình cũng phải dạy cách Huy chịu trách nhiệm với cuộc sống.

Ca sĩ teen giờ sống được bao nhiêu năm, nhất là "cỡ" như Ngô Kiến Huy đã lên tới nóc đâu, cũng chỉ đang bơm thôi, không bao giờ giàu được từ cái tên Ngô Kiến Huy. Nhưng thấy thương lắm, lúc Huy chuẩn bị quay lại công ty, anh Hoàng Tuấn bên Đan Trường, anh Đàm Vĩnh Hưng, rồi tất cả quay lại nói Thảo: “Không dại nào bằng dại này…”. Thảo quan tâm, chăm sóc Huy từng tí một, mình mua cho từng cái quần, từng đôi vớ, chai dầu gội, chai sữa tắm, đồ trang điểm… Thảo xem Huy như em ruột của mình mà.

Thực sự, khi biết chuyện Huy làm sai, ai cũng tưởng Thảo nổi giận đùng đùng nhưng cuối cùng lại gọi mẹ Huy và Huy ra nói chuyện và khuyên cách để Huy vượt qua chuyện đó và giải quyết như thế nào. Nhưng chết cái, càng nhỏ nhẹ thì Huy càng bị xấu hổ, bị sợ, càng thấy bị quê, không còn con đường nào khác mặc dù đã trả hợp đồng.

Xã hội không chấp nhận 1 người quay lưng lại với thầy mình trong 1 chuyện lớn như vậy, và không chấp nhận người không chịu trách nhiệm việc mình đã làm, đã hai mấy tuổi rồi Huy thừa hiểu phải làm như thế nào với những việc đã làm. Thanh Thảo đang giúp Huy giấu đi 1 sự thật “lớn”, nếu nói ra gây ảnh hưởng đến những người vô tội khác, không muốn vì bảo vệ mình mà giết luôn cả những người liên quan. Rồi đây thời gian sẽ trả lời, không giấu đi đâu được.


Để ý thấy dù buồn hay vui cũng thấy Thanh Thảo tâm sự trên facebook cá nhân, ngay cả chuyện về Ngô Kiến Huy, liệu có hơi quá nhất là với người nghệ sĩ không nên việc gì cũng chia sẻ ra?

Thanh Thảo không đưa Huy lên facebook nói này nói kia, vẫn bênh vực Huy như thường, Thảo vẫn nói Huy chỉ là một quân cờ cho người khác dẫn dắt, tất cả bài phỏng vấn của Huy hiện nay đều không phải Huy trả lời. Thảo quản lý Huy bao nhiêu năm, làm sao qua mặt được Thảo, Huy không bao giờ trả lời, có người thay mặt Huy trả lời, mà người đó cố tính châm chích vào Thảo, gài bẫy cho Thảo hại Huy trên mặt truyền thông.

Ngày xưa Ngô Kiến Huy lên nhờ Thanh Thảo, nhờ quan hệ của Thảo. Thực lực hay tài năng của Huy đều nhờ Thảo chạy vạy, dạy dỗ, đường đi nước bước của Huy đều do mình vẽ ra. Giờ này, thành ra Huy đang bị mang tiếng quay ngược lại đập mặt thầy, 1 tiếng cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy. Trong chuyện facebook Thảo rất ít viết, chỉ viết khi nào xảy ra chuyện, buồn quá hay vui quá thôi. Áp lực đè nặng trong đầu, đến giờ blog cá nhân cũng bị để ý. Chẳng sợ gì khi lên facebook, dù bị xuyên tạc cũng kệ. Không còn 1 cái gì có thể làm Thảo bị đau đớn nữa, mọi chuyện đã gặp phải rồi.

Có vẻ trong mọi chuyện dù gai góc như thế nào Thảo đều giải quyết được, không nhận thua thiệt về mình?

Có những cái mình cố đạt cho bằng được nhưng có những chuyện thôi thì thiệt vẫn hơn. Không phải mình muốn nhận, nhưng cỡ nào cũng dở, tóm gọm lại không phải bản thân Thảo hại Thảo. Nếu mình đứng ra minh oan, thì ảnh hưởng nhiều đến những người liên quan.


Người phụ nữ đẹp, tài giỏi cũng nên nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình?

Có chứ, Thảo cũng nghĩ đến rất nhiều, thỉnh thoảng cũng "thèm" lắm. Nhưng giờ kêu dừng lại hết để lấy chồng sinh con thì chưa đủ can đảm.

Hay bởi vì quá tham vọng?

Có thể, trong đường đời Thảo cũng có nhiều người đàn ông mang lại cho mình cảm giác muốn hi sinh tất cả, "an phận thủ thường" ở nhà chăm sóc gia đình. Nhưng có lẽ duyên số vẫn không cho mình đi đến tận đường với người ta. Sau đấy lại chia tay đến giờ vẫn chưa gặp được người nào cho mình cảm thấy an toàn để dừng lại.

Thanh Thảo là người phụ nữ tỉ mỉ, chăm sóc chồng con, nấu ăn cũng không tệ nhưng thú thực đúng nghĩa là Thảo tham công tiếc việc, yêu sự nghiệp quá. Không đánh đổi sự nghiệp.


Thanh Thảo có thấy mình là người phụ nữ truân chuyên quá?

Phải nói Thảo là người phụ nữ đa sầu, đa cảm, đa hệ, đa tình. Mọi người vẫn chọc vui Thảo rằng gái cũng yêu, trai cũng yêu, bóng gió cũng yêu hết.

Vậy Thảo yêu bao nhiêu người tình rồi?

Đến thời điểm hiện tại thì Thảo mới có 4 mối tình chưa kể yêu đơn phương. Còn sau này thì chưa biết thế nào! (cười lớn)

Xin cảm ơn Thanh Thảo, chúc chị ngày càng thành công hơn và sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình!


Theo PLXH
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20111012afamilyvanhoathanhthao-2_9a96a.jpg
Views:	7
Size:	54.0 KB
ID:	323920  
 
User Tag List


Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12326 seconds with 13 queries