Cựu lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào thành phố Sirte quê hương của ông, quan chức thuộc chính quyền lâm thời nước này cho hay.
Hội đồng Chuyển giao Quốc gia nói ông Gaddafi đã bị bắt và bị thương cả hai chân
Bộ trưởng Thông tin Mahmoud Shammam nói các binh lính tại hiện trường cho hay họ đã nhìn thấy thi thể ông Gaddafi.
Các quan chức khác thì nói ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Sirte.
Hiện BBC chưa kiểm chứng độc lập được thông tin này, và vẫn có tin ông đã bị bắt sống.
Đại tá Gaddafi đã bị lật đổ hồi tháng Tám sau 42 năm cầm quyền. Tòa án Hình sự Quốc tế hiện đang truy nã ông.
Nato, vốn đang thực hiện một chiến dịch không tạc Libya trong nhiều tháng nay, cho hay đã tấn công từ trên không vào hai chiếc xe của quân đội Gaddafi ở gần Sirte vào buổi sáng thứ Năm 20/10.
Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công này có liên quan tới cái chết của ông Gaddafi, nếu quả thực có việc ông thiệt mạng, hay không.
Bạn Hoang Xuan Don viết trên trang Facebook của BBCVietnamese: "Nói chung là trả giá thôi. Nhân dân Llybia đã có được cái mà họ đổ máu vì nó".
1256 GMT: Nato chưa xác nhận việc Đại tá Gaddafi đã bị bắt. Bộ Quốc phòng Anh quốc nói hiện chưa rõ ông Gaddafi có mặt trong đoàn xe bị tấn công hay không. Phát ngôn nhân của bộ này nói đoàn xe bị nhằm vào bởi vì đây là đội quân của Gaddafi cuối cùng rút khỏi Sirte.
1255 GMT: Chiến đấu cơ của Nato đã tấn công hai xe của quân Gaddafi vào sáng thứ Năm ở ngoại vi Sirte. Người phát ngôn Nato Roland Lavoie ra thông cáo nói cuộc tấn công diễn ra lúc 8:30 sáng giờ địa phương.
1240 GMT: "Tôi chỉ hy vọng đúng là ông ấy bị bắt. Nó sẽ mang lại công lý và hòa bình," cư dân Tripoli, Amani, nói với BBC. "Nếu cả Libya đã tự do nhưng Gaddafi vẫn chưa bị bắt thì tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có hòa bình," cô Amani nói.
1230 GMT: "Cả thủ đô hân hoan ăn mừng," phóng viên BBC Caroline Hawley ở Tripoli cho biết. "Hội đồng Chuyển giao Quốc gia càng không bác bỏ tin này thì càng có nhiều người tin rằng ông đã chết."
"Hội đồng Chuyển giao Quốc gia càng không bác bỏ tin này thì càng có nhiều người tin rằng ông Gaddafi đã chết."
Phóng viên BBC tại Tripoli Caroline Hawley
12:29 GMT: Lãnh đạo NTC, ông Mustafa Abdul Jalil, chuẩn bị có tuyên bố về cái chết của ông Gaddafi.
12:27 GMT: Truyền hình Libya xác nhận ông Gaddafi đã chết. Con trai ông, Mutassim, người cùng bị bắt với ông, vẫn sống. Truyền hình Libya cho biết xác ông Gaddafi đã được đưa tới Misrata.
12:18 GMT: Tình hình của đại tá Gaddafi vẫn còn chưa rõ vì có nhiều nguồn tin tường thuật khác nhau về việc ông bị chết hay bị thương. Hãng tin AFP trích lời viên chức Hội đồng chuyển tiếp lâm thời nói đại tá Gaddafi đã bị bắt giữ ở Sirte và đang bị thương nặng, nhưng vẫn còn thở. Trong khi đó trước đó Reuters nói ông Gaddafi đã chết vì các vết thương.
12:14 GMT: Hội đồng chuyển tiếp lâm thời sẽ mở họp báo để làm rõ thông tin về việc bắt giữ Đại tá Gaddafi.
12:08 GMT: Tin Đại tá Gaddafi bị bắt đã được nhiều người vui mừng đón nhận khắp Libya.
12:03 GMT: Bạn Nguyễn Tuấn Anh bình luận trên trang Bấm Facebook của BBC:
"Nhanh vậy? Đúng là cuộc đời không thể biết trước được. Cách đây 1 năm ông ấy đâu biết mình có kết thúc cuộc đời như ngày hôm nay?"
11:56 GMT: Đại tá Muammar Gaddafi đã chết vì các vết thương sau khi bị bắt, theo hãng tin Reuters.
Trước đó các tư lệnh của chính quyền lâm tời Libya nói họ đã bắt được Đại tá Gaddafi, người bị lật đổ hồi tháng Tám.
Hình ảnh chụp trên điện thoại chưa được kiểm chứng cho thấy ông Gaddafi đã tử thương
Tin này được đưa ra ngay sau khi có tin lính của chính phủ lâm thời đã chiếm được toàn bộ Sirte, thành phố quê hương của ông Gaddafi.
Hiện chưa có xác nhận độc lập về chuyện ông Gaddafi bị bắt hay thiệt mạng.
"Ông ấy đã bị bắt. Ông ấy bị thương cả hai chân," ông Abdel Majid từ Hội đồng Chuyển tiếp Lâm thời NTC của Libya nói với hãng tin Reuters.
"Ông ấy được xe cứu thương đưa đi rồi."
Hãng tin AFP trích lời một quan chức khác của NTC, ông Mohamed Leith, nói Đại tá Gaddafi đã bị bắt ở Sirte và "bị thương nặng" nhưng vẫn thở được.
NTC cho biết ông Gaddafi bị bắt khi đang bỏ trốn và lính NTC đã tìm thấy ông đang trốn dưới hố.
Phóng viên BBC Caroline Hawley ở Tripoli nói cho dù tin tức về việc ông Gaddafi bị bắt chưa được xác nhận, tàu và xe hơi ở thủ đô đã kéo còi và người ta cũng bắn súng để ăn mừng.
Các kênh truyền hình vệ tinh Ảrập đã phát một đoạn video cho thấy ông Gadhafi đã bị lực lượng của chính phủ mới bắt sống.
Binh sỹ NTC chỉ vào ống cống nơi ông Gadhafi ẩn trốn trước khi bị bắt
Đoạn video cho thấy ông Gadhafi bị thương với áo sơ mi ướt sũng máu. Gương mặt dính đầy máu của ông dựa vào mui một chiếc xe tải và bị các binh sỹ chính quyền mới khống chế. Rồi họ đẩy ông đi tới một chiếc xe khác trong khi ông kêu gào và cố gắng chống lại họ.
Các binh sỹ của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) đã vây quanh cựu lãnh đạo 69 tuổi. Một binh sỹ có vẻ như cầm một khẩu súng kề vào đầu ông. Nhưng chưa rõ liệu ông có bị bắn từ trước khi ông bị đẩy lên mui của chiếc xe hay không. Hình ảnh này được thấy trong các cảnh hỗn loạn khác.
Ông Gadhafi sau khi bị bắt
Đoạn video được kênh Al-Arabiya và Al-Jazeera phát.
“Ông Gadhafi đã bị giết chết khi lực lượng của chính quyền mới tiến hành cuộc tấn công cuối cùng vào hang ổ phản kháng cuối cùng ở thành phố quê nhà ông, Sirte”, người phát ngôn của NTC cho hay. “Chúng tôi tuyên bố với cả thế giới ông Gadhafi đã chết khi bị lực lượng cách mạng bắt”.
Ông Gadhafi đã bị các binh sỹ thuộc chính quyền lâm thời bắt khi đang trốn trong cống thoát nước nằm dưới một đường cao tốc gần Sirte, thành phố quê hương ông.
Binh sỹ NTC chỉ vào miệng cống nơi ông Gadhafi ẩn trốn trước khi bị bắt
Một binh sỹ thuộc chính quyền lâm thời đã chỉ địa điểm nơi ông Gadhafi bị bắt giữ. Đó là nơi có có hai miệng ống cống thoát nước nhô ra bên dưới một tuyến đường cao tốc 6 làn.
Các binh sỹ, hình ảnh video và cảnh tượng ở quanh đó đã phần nào cho biết những giờ cuối cùng của ông Gadhafi.
Ngay trước buổi cầu nguyện bình minh ngày thứ năm, 20/10, ông Gadhafi đã được vài chục vệ sỹ trung thành vây quanh bảo vệ. Cùng với họ là người đứng đầu lực lượng quân đội dưới chính quyền cũ Abu Bakr Younis Jabr, nay đã chết. Họ phá hàng rào bao vây Sirte suốt hai tháng qua của lực lượng Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) và tây tiến.
Nhưng họ không thể đi xa được.
NATO cho biết máy bay của họ đã nã bom trúng các xe quân sự của lực lượng ủng hộ ông Gadhafi, gần Sirte vào khoảng 8h30 sáng ngày thứ năm. Tuy nhiên, họ cho biết không chắc liệu đợt tấn công có tiêu diệt ông Gadhafi.
15 chiếc xe tải chở quân được trang bị súng máy hạng nặng đã bị cháy và nằm bẹp rúm gần một trạm phát điện, cách đường chính khoảng 20m và cách tây Sirte khoảng 3km.
Rõ ràng là đoàn xe bị một lực lượng mạnh tấn công. Tuy nhiên, không thấy có hố bom để lại, chứng tỏ vụ tấn công có thể do trực thăng hoặc do chiến đấu cơ thực hiện.
Bên trong xe, nhiều người thiệt mạng.
Bản thân ông Gadhafi và nhiều người khác đã thoát chết và có vẻ như đã chạy qua hàng cây về phía đường chính và trốn bên trong hai ống cống thoát nước.
Nhưng các binh sỹ thuộc chính quyền lâm thời đã đuổi theo họ.
“Lúc đầu chúng tôi dùng súng chống máy bay bắn họ, song không có tác dụng”, Salem Bakeer cho hay. Sau đó chúng tôi chạy tới. Một người của Gadhafi chạy ra vẫy vẫy khẩu súng trường của mình và kêu lên đầu hàng. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy mặt tôi, ông ta đã chửi tôi”, anh kể lại.
“Sau đó, tôi nghĩ Gadhafi đã bảo họ dừng lại. “'Muammar Gadhafi ở đây. Ngài đang bị thương”, ông ta nói”, Bakeer cho biết.
“Khi chúng tôi đến và đưa Gadhafi ra, ông ta nói: “Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế?” Rồi sau đó chúng tôi đưa ông ta đi, đưa lên xe”, Bakeer cho biết.
Theo Bakeer, vào thời điểm bị bắt, ông Gadhafi đã bị thương rồi, với những vết đạn ở chân và ở lưng.
Những binh sỹ khác tham gia bắt giữ ông Gadhafi cũng xác nhận thông tin của Bakeer. Tuy nhiên, cũng có một người cho biết ông Gadhafi bị chính một trong những người của mình bắn bị thương vào phút cuối.
“Một trong những bảo vệ của Muammar Gadhafi đã bắn vào ngực ông ta”, Omran Jouma Shawan cho hay.
Theo Bakeer, người đứng đầu quân đội chính quyền cũ Jabr cũng bị bắt sống. Tuy nhiên giới chức NTC sau đó tuyên bố ông ta đã chết.
Dây cáp điện bị rơi đã che phủ một phần miệng cống và thi thể của 3 người đàn ông, có vẻ như là vệ sỹ của ông Gadhafi, nằm ở một đầu cống. Bốn thi thể nằm ở đầu kia của cống. Tất cả đều là đàn ông da đen.
Các binh sỹ thuộc chính quyền mới vui mừng bắn đạn chỉ thiên và đứng chụp ảnh tại miệng cống. Một số khác viết lên lan can bê tông trên đường cao tốc: “Gadhafi đã bị bắt ở đây”.
Và từ đây, ông Gadhafi được đưa tới thành phố Sirte gần đó.
Hình ảnh video cho thấy ông Gadhafi, bàng hoàng và bị thương, nhưng vẫn còn sống, giơ tay ra hiệu khi bị đám đông binh sỹ kéo xuống khỏi chiếc xe tải chở quân. Có người đã đánh và kéo tóc ông.
Sau đó có vẻ như ông ngã xuống đất và bị đám đông vây kín.
Cuối cùng, giới chức NTC thông báo ông đã chết vì các vết thương sau khi bị bắt.
Sirte là thành phố quê hương của ông và là nơi các cuộc tấn công của phe NTC thời gian qua đã phá vỡ tuyến phòng thủ của những người còn trung thành với chế độ Gaddafi.
Đợt tấn công được tăng cường mạnh sáng thứ Năm giờ địa phương.
Các đài truyền hình khu vực cũng chiếu hình ảnh xác ông Gaddafi đẫm máu bị kéo trên đường phố Sirte trước khi được chuyển về Misrata.
BBC News cũng trích các đài truyền hình địa phương từ Libya cho rằng một trong số con trai ông Gaddafi là Mustasim "cũng bị giết".
Tuy nhiên, tin này chưa được kiểm chứng rộng rãi.
"Xin đừng bắn"
Con trai khác của ông là Saif Al-Islam thì được cho là "đã vào đoàn xe chạy trốn khỏi Sirte".
Tin từ phía NTC cũng cho hay một chiến binh của họ "tìm thấy ông Gaddafi trốn trong một cái ống cống bằng bê tông và van xin đừng bắn".
Dòng chữ Ả Rập trên bờ cống viết: "Đây là nơi Gaddafi, con chuột cống...Thượng Đế thật vĩ đại".
Tin tức chính thức của lãnh đạo NTC nói ông Gaddafi "chết vì các vết thương ở chân".
Bộ trưởng Thông tin của chính phủ NTC chỉ xác nhận "Ông ta đã bị các binh sỹ tiêu diệt trong một cuộc tấn công. Có người quay phim về việc này".
Nhưng hiện chưa rõ cụ thể ai đã bắn ông ta.
Một người đàn ông xưng là nhân chứng cho BBC hay ông thấy Đại tá Gaddafi "bị bắt bằng súng 9mm vào phần bụng lúc 12:30 giờ, theo giờ địa phương".
Hình chiếu xác ông bị dân chúng kéo trên đường phố "bị lột áo và thương tích nặng".
Khẩu súng bọc vàng được cho là lấy từ chính ông Gaddafi
Đến chập tối 20/10 giờ địa phương, người dân và các chiến binh ủng hộ NTC vẫn tiếp tục ăn mừng tại Libya trong lúc các hãng tin quốc tế liên tục chạy tin về các diễn biến quanh cái chết của ông Gaddafi.
Là người lãnh đạo Libya hơn 42 năm trước khi bị lật đổ, ông đã bị lật đổ hồi tháng Tám và bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã ông.
Khối quân sự Nato chủ trì trận không kích các mục tiêu của phe Gaddafi ở Libya trong nhiều tháng nay, cho hay đã tấn công từ trên không vào hai chiếc xe của quân đội Gaddafi ở gần Sirte vào buổi sáng thứ Năm 20/10.
Các hãng thông tấn trích người dân Libya cho rằng họ chỉ thực sự thấy cơ hội về một nước Libya mới sau khi ông Gaddafi bị bắt hoặc giết.
Sau Thủ tướng Anh, David Cameron lên tiếng chúc mừng người dân Libya, đến lượt Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon lên tiếng nói về nhu cầu "tái thiết Libya trong tinh thần đầy hy vọng" của người dân Libya.
Dân Libya xếp hàng xem xác ông Gadhafi tại nhà lạnh
Thi thể vẫn còn dính máu của ông Gadhafi hiện đang được để trong nhà lạnh tại một khu chợ ở Misrata. Hôm qua giới chức chính quyền mới đã mở cửa cho công chúng tới xem thi thể của cựu lãnh đạo.
Người dân xếp hàng vào xem thi thể của ông Gadhafi được đặt trong phòng lạnh ở một khu chợ tại Misrata.
Thi thể của ông Gadhafi, 69 tuổi, được để trần tới eo.
Phần thân trên và cánh tay vẫn còn dính những vệt máu khô.
Có thể thấy rõ vết đạn ở ngực, bụng và bên trái đầu.
Trong khi đó, giới chức lâm thời Libya vẫn còn đang tranh cãi về cách xử lý đối với thi thể ông, khi nghi ngờ ngày càng gia tăng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cựu lãnh đạo Gadhafi.
Cựu lãnh đạo Libya Gaddafi đã bị quân nổi dậy giết chết ở Sirte trong làn sóng không kích từ phía không quân Pháp sau 42 năm nắm quyền.
“Vua của các vị vua” một thời. Ảnh: Reuters
Đại tá Muammar Gaddafi sinh ra ở Sirte, khi ông trở thành nhà cầm quyền Libya, ông đã thay đổi nơi đây từ một làng chài bé nhỏ bình dị thành một thành phố sôi động thứ hai của đất nước. Sirte trở thành nơi chiến đấu tranh giành ác liệt, nơi của bạo tàn và vô vọng, rồi cuối cùng, chính là nơi ông từ giã cuộc đời.
Trong ba tuần qua, khi dấu vết của Gaddafi còn mờ mịt, các chiến binh chính phủ vẫn gặp phải sự kháng cự rất lớn từ những người trung thành với ông. Mắc kẹt ở một dải bờ biển nhỏ bé, họ vẫn từ chối đầu hàng mặc dù chiến thắng của lực lượng Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) dường như là điều không thể tránh khỏi. Ở đây ít nhất có một câu trả lời: họ đã chiến đấu tới giờ phút cuối cùng với vị lãnh đạo mà họ từng tôn thờ.
Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của Human Rights Watch, Peter Bouckaert, là một trong những người ở Sirte trong trận chiến cuối cùng. “Một đợt bắn phá khủng khiếp bắt đầu từ nửa đêm với đạn pháo và tên lửa Grad kéo dài tới 6h sáng”, ông cho biết. “Tôi vào trung tâm thành phố lúc 9h sáng và và gặp các chiến binh từ Benghazi, họ nói thành phố đã tự do. Tôi đi tới bệnh viện, một chiến binh đi tới với khẩu súng lục vàng mà anh ta nói lấy từ Gaddafi. Anh ta kể đã có cuộc giao tranh với một nhóm người cố gắng trốn thoát. Mansour Dhou (chỉ huy quân ủng hộ Gaddafi của Sirte) cũng đang phải phẫu thuật vì bị bắn vào dạ dày. Ông ấy nói đang chạy trốn thì bị bắn rồi hoàn toàn mất cảm giác. Ông ấy xác nhận Gaddafi cùng đi với ông”.
Đâu còn “chiến đấu tới viên đạn cuối cùng”?
Trong khi các chi tiết chính xác về cái chết của Gaddafi vẫn còn rối loạn và mâu thuẫn, thì có vẻ như ông đang cố gắng trốn khỏi thành phố trong một đoàn xe hộ tống, và đoàn xe đã bị các máy bay NATO tấn công. Pháp đã tuyên bố trách nhiệm về vụ không kích. Đoàn hộ tống sau đó có vẻ chạm trán với các chiến binh trung thành với NTC – chính phủ lâm thời của Libya. Có lẽ bị thương trong vụ giao tranh, cựu lãnh đạo Libya đã cố trốn vào ống cống, sau đó ông bị các chiến binh nổi dậy phát hiện, một trong số ấy còn dùng giày đánh ông.
Các nhân chứng kể rằng, ông đã cầu xin lòng thương hại khi bị lôi ra khỏi nơi ẩn nấp là ống cống bê tông. Còn một chiến binh cho biết, vị lãnh đạo từng khuấy đảo cả thế giới một thời trong phút hấp hối đã nói: “Tôi phải làm gì cho anh?”. Abdel-Jalil Abdel-Aziz, một bác sĩ đi trên chiếc xe cứu thương chở thi thể của Gaddafi nói, ông bị chết bởi hai vết đạn, vào ngực và đầu. “Tôi không thể mô tả được nỗi sung sướng”, người này nói. “Sự chuyên chế đã mất, giờ đây, người dân Libya có thể nghỉ ngơi”.
Lại có người kể, vào thời điểm bị bắt, Gaddafi đã bị thương với những phát đạn trúng chân và lưng. Một chiến binh chính phủ, người tham gia vụ bắt giữ Gaddafi, cũng xác nhận diễn biến này. Trong khi đó, một người khác nữa lại nói nhà lãnh đạo bị một trong số chính những tay chân bắn và bị thương vào phút cuối cùng. "Một trong những vệ sĩ của Gaddafi đã bắn ông này vào ngực", Omran Jouma Shawan khẳng định.
Giữa vòng xoáy của những thông tin trái ngược, chỉ có một điều rõ ràng: cái chết của Gaddafi là sự kết thúc nhục nhã với một người đàn ông từng nắm quyền 42 năm. Các hình ảnh video công bố cho thấy, ông bị kéo lê sau xe tải, xung quanh là các chiến binh reo hò, vẫy súng. Theo quan chức NTC, một con trai của cựu lãnh đạo Libya cũng bị giết. Đó là Mutassim, viên sĩ quan chỉ huy lực lượng trung thành ở Sirte bảo vệ cha. Con trai thứ hai Gaddafi - Saif al-Islam, được cho là đã bị bắt giữ, dù tin tức chưa thể xác nhận nhanh chóng.
Ngày tàn nhục nhã. Ảnh: Dailymail
Sau khi chết, thi thể Gaddafi vây quanh bởi các chiến binh chính phủ mới được đưa tới Misrata, cách Sirte hai giờ đồng hồ. Ở Misrata - nơi hứng chịu những khốn khổ trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 8 tháng - thi thể ông bị diễu qua các đường phố giữa tiếng reo hò đám đông.
Một nhân chứng nói: “Tôi đi theo đoàn người tới Misrata. Tôi đã chứng kiến sự kiện mừng vui ở Libya nhưng chưa bao giờ thấy điều tương tự như thế này”. Ở khắp Libya, ngay sau khi nghe tin nhà độc tài bị bắn chết, dân chúng đã đổ ra đường ăn mừng. “Chúng tôi chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi”, Thủ tướng Libya Mahmoud Jibril phát biểu tại một cuộc họp báo.
Khởi đầu mới
Cái chết của Gaddafi và sự sụp đổ của Sirte mở ra con đường cho các cuộc bầu cử quốc gia.
Tại London, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố cái chết của Gaddafi như một bước đi hướng tới “tương lai vững bền và dân chủ” cho quốc gia vùng Bắc Phi. Phát biểu tại phố Downing sau khi thông tin được xác nhận, ông Cameron nói, ông tự hào về vai trò của Anh trong các cuộc không kích NATO để bảo vệ dân thường Libya sau làn sóng nổi dậy chống lại chính quyền Gaddafi bắt đầu từ tháng 2.
Gaddafi, 69 tuổi, là vị lãnh đạo đầu tiên bị giết chết trong Mùa xuân Ảrập – làn sóng nổi dậy lan khắp Trung Đông đòi chấm dứt những nhà lãnh đạo chuyên quyền và nền dân chủ rộng mở hơn. Ông là một trong những nhà lãnh đạo “đồng bóng” nhất thế giới. Ông nắm quyền lực năm 1969 và điều hành Libya với một chế độ thường nảy sinh từ những ý tưởng bất chợt của mình. Các hành động của ông thường bị quốc tế chỉ trích và khiến nước ông bị cô lập.
Vào giây phút cuối cùng, Gaddafi không phải đúng như những gì con trai ông, Saif al-Islam, từng hứa hẹn sẽ chiến đấu tới “viên đạn cuối cùng”. Thay vào đó, người đàn ông từng gọi mình là “vua của các vị vua” châu Phi đã bị dồn vào chân tường khi cố gắng trốn thoát với đoàn xe hộ tống sau 90 phút giao tranh ở một trong ít điểm trung thành cuối cùng tại Sirte.
Salem Bakeer - một thành viên trong nhóm quân nổi dậy truy lùng Gaddafi, kể lại: "Một trong những người bảo vệ Gaddafi giơ cao súng lên trời và xin đầu hàng, song ngay khi nhìn thấy mặt tôi, anh ta bắt đầu xả đạn về phía tôi. Sau đó tôi nghĩ Gaddafi đã yêu cầu các vệ sĩ ngừng bắn. Người bảo vệ của Gaddafi hét lên: “Lãnh đạo của chúng tôi ở đây, lãnh đạo của tôi ở đây". Muammar Gaddafi ở đây và ông ấy bị thương", Bakeer tường thuật.
"Chúng tôi tiến đến và đem Gaddafi ra ngoài. Ông ta nói "Cái gì vậy, cái gì vậy? Điều gì sắp xảy ra?. Sau đó, chúng tôi bắt ông ta và tống vào xe", Bakeer tiếp tục nói.
Với sự sụp đổ của mình, thành phố Sirte lại một lần nữa chuyển đổi từ hình ảnh thể hiện sự cai trị mạnh mẽ của Gaddafi thành nơi đánh dấu ngày tàn nhục nhã của ông. Thậm chí dù thi thể của ông đã bị đưa ra khỏi thành phố, thì chiếc ống cống nơi ông lẩn trốn đã được sơn dòng chữ màu xanh mà ai đó viết: “Nơi ẩn náu của con chuột thấp hèn Gaddafi”.
...Qua that anh hung co cai nhin giong nhau < xuaThoat Quan chui ong dong Saddam Hussen dao lo chui xuong dat now Gaddafi chung ong cong>.Anh hung co cai nhin giong nhau.
Một cuộc khám nghiệm tử thi xác của cựu lãnh đạo Gadhafi dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày hôm nay, tại thành phố Misrata. Trong khi đó có tin đồn ông Gadhafi có thể được hải táng.
Thi thể của ông Gadhafi, 69 tuổi, được để trần tới eo trong một phòng lạnh tại Misrata.
Kế hoạch chôn cất ông Gadhafi đã bị hoãn khi giới chức lâm thời không thống nhất được sẽ làm gì với thi thể của cựu lãnh đạo.
Liên hợp quốc và gia đình Đại tá Gadhafi đã kêu gọi một cuộc kiểm tra toàn diện về nguyên nhân cái chết của ông.
Hình ảnh video cho thấy Đại tá Gadhafi vẫn sống sau khi bị bắt tại Sirte vào ngày thứ năm nhưng ông đã chết ngay sau đó.
Mỹ đã kêu gọi giới chức trách mới ở Libya cung cấp đầy đủ thông tin về cái chết của Đại tá Gadhafi, với “thái độ cởi mở và minh bạch”.
Bác sỹ khám nghiệm tử thi ở Misrata, Othman al-Zintani, cho hay trên truyền hình al-Arabiya, cuộc khám nghiệm tử thi toàn diện sẽ được tiến hành trên xác của đại tá Gadhafi và con trai. Các cuộc khám nghiệm này dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay và sẽ mất nhiều tiếng.
Trong khi đó Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) dự kiến sẽ chính thức công bố giải phóng đất nước vào cuối tuần này.
NATO cũng cho biết sẽ chấm dứt chiến dịch tại Libya vào ngày 31/10.
Hàng trăm người Libya đã xếp hàng để có cơ hội nhìn thấy xác của Đại tá Gadhafi được để tại một phòng lạnh, trước kia dùng để chứa thịt, ở một khu chợ tại Misrata. Họ cũng tới xem cả xác của người con trai Mutassim Gadhafi, cũng được để ở đây sau khi bị giết vào hôm thứ năm.
Giới chức trách Libya, trong đó có Thủ tướng lâm thời Mahmoud Jibril, cũng đã tới xem các xác chết.
Bộ trưởng Dầu mỏ Ali Tarhouni cho biết thi thể ông Gadhafi sẽ không được chôn cất ngay. “Tôi đã bảo họ để thi thể trong phòng lạnh vài ngày…để mọi người biết là ông ta đã chết”, ông nói.
Hiện chưa rõ liệu cựu lãnh đạo có được chôn ở Misrata, thành phố quê nhà Sirte, hay không.
Giới chức NTC cho hay họ sẽ tiến hành chôn cất bí mật. Cũng có tin đồn rằng ông có thể sẽ được hải táng, như với trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden, nhằm phòng trường hợp mộ chôn ông có thể biến thành đền thờ.
Chiến binh trẻ Libya tuyên bố đã bắt và bắn chết ông Gadhafi
Một chiến binh trẻ của lực lượng chính quyền mới tại Libya hôm qua đã đăng tải một đoạn video lên mạng, trong đó anh tuyên bố anh chính là người đã bắt được cựu lãnh đạo Gadhafi và đã bắn ông hai phát, làm ông tử thương.
Ureibi trong đoạn video đăng tải trên mạng.
Tuyên bố trên là của chàng trai trẻ 22 tuổi Sanad al-Sadek al-Ureibi, đến từ Benghazi. Tuyên bố làm gia tăng nghi ngờ ngày càng lớn xung quanh nguyên nhân cái chết của ông Gadhafi.
Tuyên bố trái ngược hoàn toàn với thông tin của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) đang cầm quyền ở Libya. NTC cho hay ông Gadhafi đã bị bắn vào đầu khi ở trong “làn đạn” giao tranh giữa những người ủng hộ ông và các binh sỹ thuộc của chính quyền mới, sau khi ông bị bắt.
Trong đoạn video, Ureibi, được cho là sinh năm 1989, được nhiều người phỏng vấn. Trong số đó có một số mặc quân phục đang chúc mừng anh.
Họ còn đưa ra trước máy quay một chiếc nhẫn vàng và chiếc áo khoác dính đầy máu được cho là của ông Gadhafi. Chiếc nhẫn khắc tên người vợ thứ hai của ông, Safia, cùng ngày 10/9/1970, tức ngày cưới của họ.
“Tôi đã bắn hai viên đạn vào ông ta, một trúng dưới nách, một trúng đầu. Ông ấy không chết ngay. Phải mất nửa giờ”, anh cho biết.
Chiếc nhẫn được cho là nhẫn cưới của ông Gadhafi.
Anh cho biết khi bị tách khỏi đồng đội thuộc lữ đoàn của mình ở Benghazi anh đã quyết định gia nhập với các binh sỹ ở Misrata khi lực lượng chính quyền mới mở cuộc tấn công vào Sirte, quê hương ông Gadhafi.
“Chúng tôi tình cờ chạm trán Gadhafi trên một con phố, khi ông ấy đang đi cùng với một số em nhỏ, bé gái. Ông ấy độ mũ. Chúng tôi nhận ra tóc của ông ấy và một binh sỹ từ Misrata nói với tôi. “Đó là Gadhafi, hãy bắt ông ấy”.
Ureibi cho biết anh đã nắm chặt tay ông Gadhafi để khống chế cựu lãnh đạo Libya. Khi đó ông Gadhafi mang theo một khẩu súng lục vàng.
“Tôi đã chộp lấy ông ấy. Ông ấy nói với tôi “con như con trai ta”… “ta như cha con”. Rồi sau đó tôi túm tóc ông ấy, ghì ông ấy xuống đất”.
Ureibi cho biết muốn đưa Gadhafi tới Benghazi, nhưng khi các binh sỹ Misrata khăng khăng muốn đưa nhà lãnh đạo bị lật đổ trở lại thành phố của họ, anh đã quyết định nổ súng và bắn ông Gadhafi hai phát.
Anh cho biết binh sỹ Misrata đã tịch thu khẩu súng và dọa giết anh nếu anh trở lại thành phố lớn thứ ba của Libya.
Mấy tháng trước cái thằng nằm một đống đó đâu có ngờ nó và gia đình nó tới cảnh này. Những thằng độc tài gian ác còn lại trên thế giới hãy mở to mắt nhìn đi, sẽ tới lượt bọn chúng có số phận như vậy thôi.
Đài truyền hình Arai của Syria ngày 21/10 đưa tin bà Safia Gaddafi, vợ của nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra về cái chết của chồng và con trai Mutassim.
Theo hình ảnh được công bố, Gaddafi đã bị bắt sống và đánh đập dã man trước khi bị bắn chết
Cùng ngày, cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi điều tra đầy đủ về cái chết của ông Gaddafi đồng thời bày tỏ lo ngại nhà lãnh đạo bị lật đổ này đã bị hành quyết sau khi bị các tay súng của NTC bắt giữ.
Tại Brussels, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ra thông báo khẳng định vào thời điểm tấn công đoàn xe chạy trốn hôm 20/10, lực lượng NATO không hề biết về sự có mặt ông Gaddafi trong đoàn xe này. Lời khẳng định này nhằm một lần nữa chứng tỏ rằng chính sách của NATO tại Libya là không nhằm vào các mục tiêu cá nhân.
Trong một thông báo khá dài, NATO cho biết sau thời điểm không kích, họ mới nhận được thông tin về ông Gaddafi và vụ không kích có thể đã góp phần hỗ trợ NTC bắt giữ nhà lãnh đạo bị lật đổ này.
Trong khi đó, một quan chức quân sự tiết lộ ông Gaddafi đã bị thương trong đợt không kích của NATO.
NATO xác nhận vụ không kích đã đánh trúng 11 ôtô trong đoàn xe bọc thép khoảng 75 chiếc đang di chuyển rất nhanh khỏi thành phố Sirte, quê hương của ông Gaddafi.
Theo NATO, đoàn xe có mang theo số lượng lớn vũ khí và đạn dược. Thông báo của NATO không cho biết những quốc gia nào đã tham gia vụ không kích ngày 20/10. Tuy nhiên, trước đó, Pháp xác nhận máy bay của quốc gia này đã chặn đoàn xe và một máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện không kích.
Nhà cựu lãnh đạo Libya Gadhafi có một đội nữ cận vệ nổi tiếng. Họ không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn gắt gao như xinh đẹp, khoẻ mạnh, tài giỏi... mà còn phải là các trinh nữ.
Đội vệ sĩ của ông Gadhafi gồm 40 thành viên toàn nữ, được mệnh danh là "Đội vệ sĩ Amazon".
Họ có nhiệm vụ bảo vệ Đại tá Gadhafi.
Các vệ sĩ này do ông Gadhafi đích thân chọn lựa và phải thề còn trinh trắng.
Lý do ông Gadhafi cọn các cô gái trẻ làm vệ sĩ được cho là vì ông tin rằng các tay súng Arập khó bắn phụ nữ.
Đội vệ sĩ Amazon được thành lập vào những năm 1980.
Các ứng viên vệ sĩ được huấn luyện bài bản tại một học viện quân sự dành cho phụ nữ ở thủ đô Tripoli.
Họ được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí hình thức ưa nhìn, tháo vát, sức khoẻ tốt, trung thành...
Họ cũng có khả năng sử dụng tất cả các loại vũ khí hiện đại.
Ông Gadhafi thường xuyên đưa các nữ vệ sĩ đi cùng trong các chuyến công du nước ngoài.
Khoảng 15 vệ sĩ thường tháp tùng ông Gadhafi trong mỗi chuyến đi.
Các nữ vệ sĩ có các đặc quyền như được ăn mặc và làm tóc theo phong cách phương Tây, được trang điểm, sơn móng tay, đi giày cao gót...
Tuy nhiên, giày cao gót của họ là những đôi giày đế vuông vững chãi như thế này.
Các vệ sĩ của ông Gadhafi thường xuất hiện trong các bộ đồng phục.
Các bộ đồng phục khác nhau của đội vệ sĩ Amazon.
Khi ông Gadhafi bị lật đổ hồi tháng 8, không rõ đội cận vệ này đã đi đâu, về đâu.
Sao giống Việt Cộng xữ bắn ông Trung Tá Khánh, quận trưởng quận Kế sách, tỉnh Ba xuyên (nay là tỉnh Sóc trăng) sau tháng tư năm 1975. Bọn man rợ sau khi xữ bắn ông Khánh, chúng buột xác ông sau xe jeep kéo lê ra phố chợ biểu diển !!!
(VTC News) – Cả cơ quan Nhân quyền LHQ và dư luận đều đang đặt câu hỏi về cái chết của hai cha con Gaddafi: liệu người ta đã bắt sống họ rồi mới giết, hay bắn chết ngay khi phát hiện?
Báo Văn hối Hongkong hôm nay (23/10) đăng tải một bức ảnh được chụp bằng điện thoại cho thấy, con trai thứ 5 của ông Gaddafi là Mutassim, 34 tuổi đã bị NTC bắt sống và giam trong một căn phòng.
Trong hình, Mutassim mặc một bộ quần áo dính máu nhưng không có vẻ gì là đang bị thương nặng, anh ta rất thản nhiên ngồi uống nước và hút thuốc.
Mutassim vẫn "bình chân như vại" khi bị bắt
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, người ta đã thấy thi thể của Mutassim với những phát đạn ở cổ và ngực. Điều này hoàn toàn không giống với những gì NTC đã thông báo trước đó rằng Mutassim và ông Gaddafi đã bị bắn chết trong lúc đang bỏ trốn.
Trước đó, cũng có một video cho thấy Gaddafi bị bắt sống sau đó mới bị đánh chết, Xem ra sự thật về cái chết của hai cha con Gaddafi đang dần sáng tỏ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.