Sau tranh luận 1 giờ, ông Trump vẫn còn đang trả lời báo chí trong khi Kamala vừa xong là cuốn gói chạy mất.
Thêm một khám phá mới của những người xem tranh luận. Kamala đeo headphone Nova H1 tối nay.
Thêm một khảo sát thắng thua từ đài Cnn, Cspan.

Giờ tranh luận giữa dượng và bà H là 11 giờ trưa bên Úc. Nghe nói là 9 giờ tối ở nơi hai người đấu võ mồm. Tui ngừng công việc để lắng nghe và dùng lunch luôn. Tui thích nghe trực tiếp bằng tiếng Anh dù... hỏng hiểu. Không thích nghe dịch từ các đài VN vì sợ họ thiên vị . Bên binh hoặc bên chống cũng như nhau.
Nhận xét tổng quát là dượng có cái vẻ... tổng thống hơn là bà Ha. Bà làm phó hay đại loại một công việc vớ vẩn nào đó thì được. Chớ còn tầm nhìn hoặc cách chứng minh mình có thể lãnh đạo một siêu cường thì chưa thể. Mới chỉ hôm nay tui có dịp theo dõi bà cả tiếng đồng hồ. Mấy lần trước chỉ là mấy clips không thiện cảm với bà. Chuyến này cử tri DC sẽ thất vọng dù được bơm phồng đủ kiểu. Ta không chỉ trích cá nhân, không bôi bác dìm hàng. Ta chỉ nhìn cách trình bày một vấn đề. Nói về mình hoặc công kích đối thủ thì phải làm sao cho ra vẻ một người đàng hoàng. Khiến ta tin tưởng mà bỏ phiếu.
Y như tui vấn kế cho dượng tuần trước.Hôm nay dượng là Quý Ông lịch lãm. Bà Ha chìa tay là ông bắt liền, tỏ vẻ tôn trọng. Suốt buổi tranh luận, ông không nhìn phía bà. Chỉ nhìn thẳng vào hai người điều phối hay máy quay phim. Bà luôn lạc đề, trả lời tầm bậy các câu hỏi. Chủ yếu là tấn công ông. Mong ông mất bình tĩnh. Không! Ông lắng nghe. Nhíu mày chút đỉnh. Rồi lừa những câu nói hớ của bà,"phang" lại. Hôm nay bà hớ hênh nhiều. Ông ôn tồn đính chính. May là hai người điều phối cùng phe với bà và là dân chống Trump có bằng cấp. Họ đỡ đòn cho bà nhiều lần. Ngắt lời ông. Hoặc chuyển nhanh qua đề tài khác. Và tệ hơn nữa là họ đặt câu hỏi cho ông kiểu "gài độ". Ông bình tĩnh ứng phó. Ui da. Ông hay quá. Để xem ngày mai thăm dò về cuộc tranh luận này như thế nào. Tui đoán dượng đạt điểm cao.
Tui đưa vài thi dụ chứng minh. Phần đầu nói về kinh tế. Bà Ha nói trước và đổ thừa tất cả suy thoái kinh tế hiện nay là do Trump. Ông chỉ nhỏ nhẹ: Hồi ông thôi chức, chỉ số chứng khoán cao ngất ngưởng. Điều phối vội chuyển qua vụ phá thai. Rất vô duyên khi nói về vấn đề này ngay phút đầu. Bà tố ông cấm đủ thứ. Rồi kể chuyện diễn cảm để lấy nước mắt bà con rằng có người phải đi tiểu bang khác để phá vì còn công việc phải làm. Rồi nói ông cấm cả thụ tinh nhân tạo. Nói đến đây là bà hố nặng rồi. Dượng nói bà liar. Ông đã là trưởng ban lo về thụ tinh nhân tạo, làm sao ông chống lại chuyện đó. Còn vụ phá thai ông đưa dẫn chứng: tiểu bang...( không nêu tên) có thành phần dân chúng phóng khoáng. Họ bỏ phiếu ủng hộ pt. Nhưng những tiểu bang có truyền thống Ky Tô giáo họ không thích. Ta phải tôn trọng. Đưa vấn đề này về tiểu bang quyết định là hợp lý. Mấy tranh luận này cũ sì mà điều phối để hơn mười phút. Chủ yếu là bà Ha nói. Tui thấy đây là vấn đề tế nhị. Bây giờ coi bộ mấy bà mấy cô đi kiếm em bé còn nhiều hơn người muốn bỏ. Rất nhiều người tốn bao nhiêu tiền mà vẫn không "đậu". Và các phương pháp ngừa thai quá phổ biến. Nên đây là vấn đề không đáng để đưa vào tranh luận. Bà Ha càng bênh vực pt chừng nào thì càng bị ghê tởm chừng nấy. Phản ứng ngược là vậy.
Nói về mấy con chips. Bà Ha còn lộn giữa Đài Loan với China. Khi ông dượng sửa sai, bà bẽn lẽn. Chậc! Có học hành gì đâu.
Một cái vô duyên nữa là điều phối đưa chuyện ông dượng nói về màu da của bà Ha ra tranh luận. Bà Ha thuộc bài. Kể tội dượng năm nảo năm nào kiện mấy người da đen thuê nhà của dượng sao đó. Ông nói : chuyện xưa rồi, mấy chục năm rồi. Và họ nhận tội mà. Còn chuyện màu da của bà Ha. Ông nói ông không quan tâm. Không quan tâm.(mặt bà quê thấy rõ). Bà đen hay bà là Ấn Độ đều do miệng bà nói ra mà. Tay điều phối thấy không xong. Chuyển đề tài liền.
Tui thí dụ thêm một câu hỏi "gài độ". Tên điều phối hỏi rằng ông có "hối tiếc" về vụ J6 không?. Trả lời có hay không gì cũng dính bẫy. Có hoặc không thì cũng gián tiếp công nhận đã tổ chức như cáo buộc. Các anh chị "non" quá. Trump đâu có ngu mà trả lời có hay không. Ông lái qua chuyện khác.
Dĩ nhiên còn nhiều thí dụ về sự thiên vị và hớ hênh của cả nhóm hùa vô đấu với dượng. Ăn gian giờ, không cắt micro của bà Ha. Ngay cả cái thằng nào lo vụ ánh sáng. Nó cũng chiếu bà Ha sáng rực, còn dượng thì tối thui. Suốt buổi tranh luận, bà Ha chỉ biết tấn công cá nhân ông. Vô tình sa vào cái bẫy của chính họ. Vì dượng không nổi giận. Vẫn lấy độc trị độc. Có người còn bình luận : bà H huề với dượng là thắng rồi. Ủa, cầu huề sao lại thắng. Để mai xem polls là biết .
Thiên Chúa đã ở bên dượng. Tung cái đồng tiền sao đó mà dượng được nói câu kết sau cùng. Kệ cho bà Ha hứa hẹn đủ thứ bánh vẽ cho bà con bên Mỹ. Nào là cho tiền, nào là xây nhà mới, nào là ủng hộ người kinh doanh nhỏ bla bla. Lời sau cùng dượng nói ngắn gọn : Ba năm rưỡi qua sao bà không làm? Sao đợi 4 năm nữa mới làm hả bà? Bà là phó tổng thống tệ nhất lịch sử Mỹ....
Bà Ha suýt ói máu. Hẹn dượng tái đấu. Tui nghĩ một trận này đủ rồi. Để thì giờ lo cho dân đi bà. Bà đang cầm quyền mà cứ kêu dân hốp hốp là sao...????