
Tôi cứ suy nghĩ mãi, sao kiếp đàn bà lại ngốc và khờ dại vậy ?
Chăm lo chồng con hết mực, vun vén gia đình để được trong ấm ngoài êm.
Nhưng đàn ông một khi lòng dạ đã muốn thay đổi thì chẳng có cách nào trói buộc.
Và một khi đã muốn ngoại tình thì cho dù vợ có xinh đẹp giỏi giang đến đâu, cơm ở nhà có ngon lành đến mấy thì cũng chẳng thể níu chân họ.
Cũng chẳng thể, giữ trái tim họ!
Bởi, bản tính đàn ông ngàn đời nay là họ không cần đẹp hay đảm đang, lãng mạn hay nhẹ nhàng, mà nguyên nhân chính là ham của lạ.
Thế nên dù bạn có xinh đẹp như hoa hậu, mắt chớp long lanh nhưng một khi họ đã ngoại tình, thì cũng đừng hỏi lý do vì sao cô ta xấu đến vậy !
Đừng khóc
Đừng đánh ghen
Cũng chẳng cần giữ!
Mà giữ làm gì cho mệt tim, mà cũng có giữ được đâu, đàn ông một khi ngoại tình, không đàn bà nào giữ nổi.
Ai đó đã từng nói, đàn ông ngoại tình điều một người đàn bà cần có nhất là một cái đầu thật lạnh, một trái tim băng giá và vô cảm.
Để chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng anh ta là một kẻ phản bội.
Còn với tôi, không phải là một cái đầu lạnh cũng chẳng phải trái tim băng giá, hay hình phạt dành cho ai cả.
Mà đơn giản, phụ nữ nên giữ lại chút kiêu hãnh duy nhất còn sót lại để bấu víu cho mình.
Đó chính là buông tay...!!!
VietBF@sưu tập