Tôi rất thích một câu nói, đó là:
"Khi mà cuộc đời của mình chạm đáy rồi, thì bước nào cũng là bước đi lên."
Và nếu hôm nay là một ngày siêu tệ đối với bạn, thì tôi muốn nói với bạn: Cảm ơn nhé, vì bạn đã nỗ lực rất nhiều rồi.
Tôi biết khoảng thời gian này, bạn sẽ rất nghi ngờ bản thân. Cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ tốt. Bạn coi kỳ thi sắp tới là tất cả, nhưng mà không hẳn đâu.
Cuộc đời mình là những trải nghiệm liên tiếp. Nếu mà lần này mình thất bại, thì không sao cả. Sẽ luôn có một con đường khác mở ra, chỉ cần bạn không dừng lại.
Và tôi tin là cơ hội, sẽ luôn đến với những người có chuẩn bị. Nên hãy cố lên nhé. Nếu bạn kiên trì tìm kiếm điều mình yêu thích, và phấn đấu vì hành trình của bạn.
Thì đợi bạn ở phía trước, chắc chắn là rực rỡ.
VietBF@sưu tập