Kịch bản với Tổng thống Zelensky lặp lại
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biến cuộc gặp với Tổng thống Nam Phi Ramaphosa thành một buổi trình diễn, đối đầu với vị khách trong phòng Bầu Dục bằng một đoạn video về cáo buộc đàn áp nông dân da trắng. Cuộc gặp gỡ này được các nhà bình luận nhận định là một phần của mô hình "ngoại giao truyền hình thực tế".
Khi Tổng thống Nam Phi đến Nhà Trắng tuần này, ông biết đó sẽ không phải là một chuyến thăm nồng ấm. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc chính phủ của ông cho phép một cuộc "diệt chủng người da trắng". Nhưng không ai biết những gì có thể xảy ra tiếp theo.
Ánh đèn trong phòng Bầu dục mờ dần. Một màn hình tivi được đẩy vào, nhấp nháy sáng. Màn hình phát một đoạn video dài 4 phút cho thấy một cảnh quay biểu tình, đám đông hô to và những cây thánh giá trắng tượng trưng cho những người nông dân da trắng thiệt mạng.
"Ngài cho phép họ chiếm đất, và sau đó là giết hại nông dân da trắng", ông Trump nói.

Tổng thống Nam Phi Ramaphosa và Tổng thống Mỹ Trump tại phòng Bầu Dục.
Đó không phải là một cuộc trò chuyện. Đó là ngoại giao truyền hình thực tế. Dường như một khuôn mẫu đã được định hình: ánh sáng, bối cảnh và những cuộc đối đầu.
Phần lớn các nạn nhân, như ông Ramaphosa bình tĩnh giải thích, là người da đen. Một trong những hình ảnh, sau đó được các nhà báo xác nhận, thực ra là từ Cộng hòa Dân chủ Congo.
Trong cuộc trò chuyện, ông Ramaphosa cố gắng xen vào: "Đây là những mối quan tâm mà chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với ngài". Nhưng ông Trump không quan tâm đến cuộc đối thoại. "Những người nông dân không phải là người da đen," ông đáp trả.
Ramaphosa vẫn bình tĩnh: "Nếu có cuộc diệt chủng nông dân da trắng, tôi có thể cá với các bạn rằng ba quý ông này sẽ không ở đây" - ông nói, ra hiệu về phía các vận động viên chơi golf chuyên nghiệp Ernie Els và Retief Goosen, và tỷ phú Johann Rupert - ba người Nam Phi da trắng tham gia phái đoàn của ông.
Phong cách ngoại giao "truyền hình thực tế"
Phòng Bầu dục - nơi từng là địa điểm mà các lãnh đạo thế giới muốn đặt chân giờ đây giống như một thử thách.
Cuộc đối đầu với Tổng thống Nam Phi Ramaphosa diễn ra sau một cuộc "cãi vã" tương tự vào đầu năm nay khi Tổng thống Ukraine Zelensky đến phòng Bầu Dục hội kiến Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance.
Một nhà ngoại giao phương Tây đã nói với Reuters rằng: "Kiểu phục kích công khai này là điều bạn mong đợi từ một người dẫn chương trình truyền hình, chứ không phải từ một tổng thống".
Phòng Bầu dục - theo truyền thống là biểu tượng của sự tôn trọng lẫn nhau và ngoại giao - thành một show truyền hình trực tiếp.
Những người quan sát mô tả màn trình diễn của tổng thống Nam Phi là khéo léo. "Bạn có thể thấy ông ấy đang bị khiêu khích," người phát ngôn của ông, Vincent Magwenya cho biết.
Sau cuộc chạm trán, ông Ramaphosa đã cố gắng định hình lại chuyến thăm. "Các bạn muốn thấy sự kịch tính và điều gì đó lớn lao xảy ra", ông nói với các phóng viên Nam Phi. "Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã làm bạn thất vọng đôi chút.
Sau cuộc họp, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đã cố gắng cứu vãn câu chuyện, nói với các phóng viên rằng các cuộc thảo luận về khí đốt tự nhiên hóa lỏng và các khoáng sản quan trọng là "rất đáng khích lệ". Ông thậm chí còn tuyên bố rằng ông đã thuyết phục ông Trump cân nhắc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg vào tháng 11 này.
Nhưng hình ảnh cuộc họp - của ông Ramaphosa, lịch sự im lặng dưới ánh sáng chói lóa của Phòng Bầu dục - có thể sẽ làm lu mờ bất kỳ lợi ích ngoại giao nào.
Phòng Bầu dục từng là nơi định hình lịch sử, nơi các tổng thống ký kết các hiệp ước và xây dựng các liên minh toàn cầu nhưng trong Nhà Trắng ngày nay, phòng Bầu Dục đã trở thành một sân khấu, rất nhiều máy qua và luôn có sự thách thức.
VietBF@ Sưu tập