Không chỉ nắm rõ mọi thông tin, làm mọi thứ khách yêu cầu, lễ tân khách sạn luôn phải giữ thái độ nhã nhặn, tươi tỉnh, bất chấp những đòi hỏi vô lý từ khách hàng.
Trang  Business Insider đăng tải những chia sẻ của Isabelle Hogan, trưởng ban  lễ tân tại khách sạn 5 sao The Mark với hơn 16 năm trong nghề.
Nhìn chung… 
Đối  với tôi, lễ tân chính là bộ mặt, là đại sứ của khách sạn. Nếu như ấn  tượng của khách với lễ tân không tốt đẹp thì toàn bộ kỳ nghỉ sẽ không  suôn sẻ.
Công việc của lễ tân là cả một quá trình: Đặt phòng, vé, đảm bảo nước tắm đủ ấm... 
Một  ngày làm việc của lễ tân khách sạn giống như guồng quay không có lúc  nào dừng lại. Bạn phải luôn trong tâm thế sẵn sàng cho mọi câu hỏi, bởi  khách có thể hỏi bạn bất cứ điều gì. Bạn không thể đoán trước những gì  sẽ xảy ra trong ngày. Mọi thứ cứ thế diễn ra: Đặt nhà hàng ăn, mua vé  xem phim, sắp xếp tour du lịch, cử người đến xách đồ mà khách mua tại một trung tâm thương mại, hay thuê xe hơi giúp họ.
Chẳng  hạn, bất chợt một vị khách gọi đến và nói: “Tôi sẽ tới nghỉ ở khách sạn  vào ngày mai. Làm ơn bố trí một phòng có sâm panh, hoa hồng và nước đủ  ấm để có thể tắm ngay khi chúng tôi tới nơi”. Bạn thậm chí còn không  biết cụ thể họ sẽ đến vào lúc nào. Cho nên bạn phải đảm bảo nước ấm luôn  sẵn sàng.
Không có giới hạn công việc cụ thể 
Tôi từng phục vụ một bé gái 16 tuổi được bố cho 100.000 USD tiền mặt để đi mua sắm. Bởi tôi là phụ nữ  và quen sống ở Ả Rập nên được bố cô bé nhờ dẫn đi. Vậy là, tôi, cô bé  cùng người trợ lý và chiếc vali bên trong chứa 100.000 USD đi trên chiếc  xe Limo sang chảnh. Tôi còn nhớ khi ấy mình đang mang bầu tháng thứ 6,  nhưng ba người chúng tôi vẫn ghé hết tiệm này qua tiệm khác trong suốt 8  tiếng đồng hồ.
Luôn lạc quan vô điều kiện và không biết mệt mỏi 
Thậm chí khi biết rõ mình không thể làm được việc này việc kia, nhưng chúng tôi không bao  giờ từ chối khách hàng hoặc nói thẳng thừng với họ rằng, chúng tôi  không thể. Đó là phương châm làm việc của tôi. Tôi thường bảo đội ngũ  nhân viên của mình rằng, bằng mọi cách chúng ta phải làm khách hàng hài  lòng.
Quy tắc số một là không bao giờ  từ bỏ. Hôm nay, nếu gọi đến một cửa hàng để đặt bàn ăn cho 5 người lúc  19h, họ từ chối, thì sau 10 phút, hãy gọi lại một lần nữa, có thể lúc  này một người trực điện thoại khác tâm trạng đang vui lại đồng ý cho ta  đặt bàn.
Nếu câu trả lời vẫn là  “không”, thì hãy đến gặp người quản lý là tôi đây. Khi ấy, tôi sẽ trực  tiếp nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, bảo cho họ biết tôi đang  gọi đến từ đâu và liệu đằng ấy có muốn hợp tác…? Và dĩ nhiên, họ chẳng  có lý do gì để từ chối.
 Có mạng lưới quan hệ đáng mơ ước 
Các cửa hàng và nhà hàng luôn muốn chúng tôi dẫn khách đến, bởi vậy họ thường tới và trao đổi về công việc Kinh doanh.  Chính bằng cách này, chúng tôi có được các mối liên lạc. Bạn muốn một  chiếc iPhone 6 đã mở khóa trong một vài giờ tới? Quá đơn giản, vì tôi có  quen một cửa hàng Apple và một đại lý điện máy.
Có những thứ khiến người khác ganh tị 
Tất  cả các nhà hàng có tiếng đều mời chúng tôi tới để thử trải nghiệm dịch  vụ ăn ở đó. Tôi ghé qua từng cửa hàng và dựa vào trải nghiệm của chính  mình để gợi ý cho khách. Ngoài ra, rất nhiều nhà thiết kế, tiệm spa cũng  tìm cách để “liên hệ” với chúng tôi. Vì thế, nhiệm vụ của lễ tân là cân  nhắc, xem điểm đến nào đáng để giới thiệu cho khách của mình.
Nghiêm túc khi đưa ra gợi ý cho khách 
Tuy  nhiên, nhiều khi tôi không muốn đến những nhà hàng mà ở đó họ biết tôi  là lễ tân, bởi khi ấy mọi dịch vụ sẽ vô cùng hoàn hảo. Tôi thà bỏ chút  tiền để có được những trải nghiệm thật nhất, tiện cho việc đánh giá và  giới thiệu cho khách về sau.
Thảo luận về khách hàng và lưu lại thông tin của họ
 Lễ tân  chúng tôi phải nắm rõ khách hàng của mình. Thông qua các buổi họp nhân  viên, chúng tôi trò chuyện với nhau và ghi chép lại sở thích của từng vị  khách. Chúng tôi có cả một hệ thống để lưu trữ mọi thông tin về sở  thích, sở ghét của khách hàng, để biết chính xác mình cần phải phục vụ  cái gì và như thế nào.
 Có thể rơi vào tình huống dở khóc dở cười
Thông  thường khách xuất trình thẻ tín dụng và chúng tôi quẹt thẻ ngay trước  mặt họ để chứng minh mọi thứ đã được thanh toán. Nhưng tôi nhớ có lần,  một nhân viên của mình phải bỏ 800 USD tiền túi ra để trả cho mấy vé xem  hát ở rạp Broadway, bởi vì khách có nhờ đặt vé nhưng sau đó lại nói  không cần nữa. Trong khi đó, anh lễ tân này trót mua vé mà không yêu cầu  khách ký vào phiếu thanh toán. Đó là lý do tại sao anh phải bỏ tiền túi  ra.
Tuy có nhân viên hỗ trợ nhưng…. 
Mặc  dù có nhân viên hỗ trợ chuyên chạy đây đó để lấy đồ khi cần, nhưng  nhiều khi đích thân lễ tân chúng tôi phải chạy đi chạy lại. Chẳng hạn  như có khách ốm mà “chân chạy” không có mặt thì tôi phải tự ra hiệu  thuốc.
Vài năm trước, một vị khách có  bầu. Cô này rất lạnh nhưng lại không muốn mua áo khoác, vì cũng sắp rời  khỏi khách sạn rồi. Thế là tôi tranh thủ thời gian nghỉ ăn trưa tạt qua  nhà để lấy cho cô ấy mượn áo khoác của mình.
Hầu hết lễ tân đều nhận được lời cảm ơn từ khách 
Hầu  hết khách trân trọng những gì mà các lễ tân làm cho họ. Bằng chứng là  chúng tôi thường nhận được những món quà thay cho lời cảm ơn khi họ rời 
khách sạn,  cả vào dịp cuối năm. Bởi vậy, chúng tôi luôn cố gắng phục vụ hết mình,  vì khi khách hàng hài lòng thì bản thân lễ tân cũng vô cùng hạnh phúc.
tm